MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc sa thải Ten Hag vào lúc này không phải điều tích cực với Man United. Ảnh: Sky Sports.

Sa thải Ten Hag lúc này chưa phải điều tệ nhất với Man United

Hoàng Sơn LDO | 11/12/2023 16:32

Sau hàng loạt thất bại cùng màn trình diễn thất vọng, người hâm mộ Man United dần nhận ra việc Erik Ten Hag bị sa thải có thể chưa phải điều tồi tệ nhất.

Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, người hâm mộ “Quỷ đỏ” được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ thất vọng khi đội bóng trắng tay trước Newcastle tại St James' Park, đến vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng thuyết phục trước Chelsea ngay trên sân nhà. Tưởng như sự hưng phấn đó sẽ giúp "Quỷ đỏ" tiếp đà thăng hoa trước Bournemouth nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Thầy trò Erik ten Hag thể hiện bộ mặt bạc nhược, nhận 3 bàn thua ngay tại sân nhà Old Trafford. Đây đã là trận thua thứ 6 của M.U trên sân nhà, trong tổng số 11 thất bại ở mọi đấu trường mùa này. Theo Squawka, từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United thua nhiều trận sân nhà tại Premier League (35), hơn số trận thua sân nhà của họ trong 27 năm Fergie dẫn dắt (34).

Sau 10 năm, phát ngôn của HLV David Moyes vẫn đúng với Man United ở thời điểm hiện tại. Ảnh thiết kế: Hoàng Sơn.

Thất bại này càng thêm phần chua chát khi nó diễn ra vào đúng ngày cựu thuyền trưởng David Moyes từng đưa ra tuyên bố vào năm 2013: “Man United cần cải thiệt một số khâu bao gồm: chuyền bóng, khả năng tạo cơ hội và phòng ngự”. Có vẻ sau 10 năm, phát ngôn của chiến lược gia người Scotland vẫn đúng. Man United của Ten Hag thi đấu thiếu sáng tạo, phòng ngự lỏng lẻo và nhận thua tan nát trước Bournemouth.

Kết thúc trận đấu, hình ảnh Ten Hag đứng chết lặng ngoài đường biên sân Old Trafford, hoàn toàn bất lực trước thất bại ê chề của đội nhà khiến nhiều cổ động viên ngán ngẩm.

“Thật khó chịu và thất vọng về kết quả này. Sau chiến thắng trước Chelsea, tôi đã mong đợi những điều khác biệt nhưng toàn đội thi đấu thiếu sự đoàn kết và nhất quán. M.U có khả năng làm điều đó nhưng cần duy trì trong mọi trận đấu.

Là một đội bóng, chúng tôi đã không đủ giỏi để duy trì sự ổn định. Tất cả cần nỗ lực và làm tốt hơn để thay đổi điều này. Nếu bắt đầu trận đấu như ngày hôm nay, thất bại là điều không thể chối cãi” - Ten Hag chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Thất bại trước Bournemouth khiến Ten Hag cảm nhận được sức nóng của chiếc ghế đang ngồi ngày một rõ hơn. Ảnh: Sky Sports.

“Quỷ đỏ” sẽ có màn tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà với mục tiêu buộc phải thắng để níu giữ cơ hội có thể đi tiếp tại Champions League. Chỉ sau đó ít ngày, họ sẽ làm khách trên sân Anfield của Liverpool, đội đang xếp đầu bảng Premier League vào lúc này.

Nếu tiếp tục thi đấu như trước Bournemouth, một thất bại trước The Kop là điều không bất ngờ với The Red Devils. Vào thời điểm cách đây 5 năm, Jose Mourinho từng bị sa thải sau thất bại 1-3 trước Liverpool. Lúc này, điều đó có thể đến với Ten Hag.

Thế nhưng, việc sa thải Erik ten Hag lúc này liệu đã phải điều tệ nhất với Man United? Khi thành tích của chiến lược gia người Hà Lan ngày một đi xuống, cũng không rõ ai sẽ là người có quyền quyết định cao nhất trong việc sa thải ông. Kể từ sau khi Sir Alex rời đội bóng, tiếng nói cao nhất liên quan đến các quyết định nhân sự đều thuộc về các ông chủ nhà Glazer.

Thẩm quyền quyết định các hoạt động thể thao tại M.U có thể thay đổi sau khi Sir Jim Ratcliffe sở hữu 25% cổ phần. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, thẩm quyền kiểm soát các hoạt động thể thao tại Man United có thể được trao cho Sir Jim Ratcliffe, sau khi các thủ tục về 25% cổ phần M.U được hoàn tất. Thỏa thuận này được cho là đang có những bước tiến lớn sau cuộc họp tại Old Trafford và sẽ sớm được công bố trong những tuần tới.

The Athletic cũng tiết lộ, trong khoảng thời gian này, nhà Glazer không muốn đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào mang tính thay đổi liên quan tới đội bóng, cho đến khi Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc ​​mua 25% cổ phần.

Do đó, ở thời điểm hiện tại, việc nhận thêm một thất bại nữa có thể chưa phải điều quá thất vọng với "Quỷ đỏ". Điều tồi tệ nhất chính là việc sau 10 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ vẫn là một tập thể thiếu bản sắc, mất định hướng từ giới thượng tầng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn