MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Sadio Mane lập cú đúp, Liverpool dễ dàng đánh bại Chelsea

HOÀI MINH LDO | 21/09/2020 06:12
Tiếp cận trận đấu và hạn chế sức mạnh của Liverpool khá tốt trong hiệp 1 nhưng Chelsea vẫn không thể đứng vững để có điểm trên sân nhà.

Thật không may cho Chelsea khi phải tiếp đón Liverpool ngay thời điểm nhiều tân binh đắt giá và trụ cột chưa bình phục chấn thương. Do đó, Lampard chỉ đạo các học trò chơi an toàn, phòng ngự chủ động và chờ đợi thời cơ. Chính thái độ tiếp cận dè chừng của The Blues khiến The Kop không thể triển khai lối đá nhanh như mong muốn.

Trong 45 phút đầu tiên, Liverpool cầm bóng nhiều và áp đảo về số pha dứt điểm. Tuy nhiên, những cơ hội rõ rệt nhất lại đến từ nỗ lực cá nhân bất thành của Mohamed Salah hay Wijnaldum. Tất cả đều không đủ sức gây hại cho khung của Kepa.

Ở phía đối diện, Timo Werner Kai Havertz và Mason Mount không có được sự liên kết tốt khiến mặt trận tấn công của Chelsea khá nghèo nàn. Cả hiệp đầu, đội chủ nhà chỉ tung ra 1 cú sút nhưng đi không trúng đích. Và khi hàng công không tạo ra áp lực đủ lớn, hàng thủ Chelsea phải gánh nhiều trách nhiệm và mắc lỗi. Ngay phút bù giờ cuối hiệp 1, Christensen phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi phạm lỗi để ngăn cản Sadio Mane ghi bàn.

Tấm thẻ đỏ của Christensen đã thay đổi cục diện trận đấu. Ảnh: Getty

Lợi thế quân số cùng sự bổ sung "nhạc trưởng" Thiago Alcantara giúp Liverpool dễ đá trong hiệp 2. Phẩm chất kỹ thuật cùng khả năng điều tiết của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp The Kop triển khai lối chơi mềm mại hơn. Kết cấu hàng phòng ngự Chelsea quay cuồng theo lối ban bật của đối phương và dần bị phá vỡ.

Chỉ trong vòng 4 phút, Mane đã ghi liền một cú đúp giúp Liverpool vươn lên tạo cách biệt an toàn. Đặc biệt, bàn thắng thứ 2 còn có sự "giúp sức" của thủ môn Kepa bên phía Chelsea. Thủ thành người Tây Ban Nha chần chừ và chuyền bóng thẳng vào chân Mane trong vòng cấm.

Mane lập cú đúp giúp Liverpool thắng 2-0. Ảnh:Getty/Pool

Không còn gì để mất, Chelsea vùng lên tìm kiếm bàn thắng. Những nỗ lực cá nhân của Timo Werner mang về một quả phạt đền ở phút 73. Đáng tiếc, Jorginho lại không thể đánh bại Alisson ở khoảng cách 11m.

Alisson "bắt bài" cú sút của Jorginho. Ảnh: Pool

Sau thời khắc đó, Chelsea không còn đủ niềm tin để gây áp lực lên Liverpool. Khoảng thời gian còn lại dường như là trận đấu tập của thầy trò Jurgen Klopp. Nếu không có những tình huống cứu thua của Kepa, The Blues sẽ còn thua đậm hơn rất nhiều.

Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng dễ dàng 2-0 và áp sát ngôi đầu bảng của Leicester, với cùng 6 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn