MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Salah ghi bàn, Liverpool vẫn thất thủ 1-3 trước Leicester

HOÀI MINH LDO | 13/02/2021 21:52
Bất chấp Salah xuất sắc, Liverpool để thua ngược 1-3 trước Leicester City bởi những sai lầm của hàng thủ.

Cả Leicester và Liverpool đều cần 3 điểm để giữ chắc vị trí trong Top 4, đồng thời nuôi hy vọng tiếp tục đua vô địch. Sân nhà King Power không phải là lợi thế của "Bầy cáo" ở mùa giải năm nay, thầy trò Jurgen Klopp hiểu điều đó và tận dụng rất tốt trong khoảng 30 phút đầu tiên.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel, lưới của Leicester chắc chắn đã phải rung lên của Mane, Salah và Firmino. Hàng công của Liverpool lấy Salah làm trung tâm, thường xuyên có những pha ban bật ngắn nguy hiểm. Sự xông xáo của ngôi sao người Ai Cập kết hợp với khả năng điều tiết của Thiago giúp The Kop làm chủ thế trận hoàn toàn.

Song, Leicester rất biết cách "thu mình" chờ cơ hội. Điển hình như 2 cú lốp bóng của James Maddison và Vardy trong 20 phút đầu, chứng minh các tiền đạo của "Bầy cáo" luôn trong tư thế sẵn sàng dứt điểm. Nếu tận dụng tốt hơn 2 pha dứt điểm ở phút 36 và 42, Vardy đã có thể phá vỡ thế cân bằng. Đáng tiếc, may mắn không đứng về phía tiền đạo người Anh, khi có 1 lần xà ngang đã từ chối bàn thắng.

Khoảng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Liverpool triển khai nhiều những miếng biên. 2 hậu vệ cánh Robertson và Alexander-Arnold tuy không đạt phong độ cao ở mùa giải năm nay nhưng vẫn là bộ đôi có đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hậu vệ phải người Anh không chỉ leo biên tốt mà còn trực tiếp tung ra 2 cú đá phạt nguy hiểm.

Đến phút 67, cũng chính từ pha lên bóng của Alexander-Arnold, bóng đến chân của Salah và tiền đạo người Ai Cập dứt điểm hiểm hóc, không cho Schmeichel bất kỳ cơ hội nào.

Trong thế dẫn bàn, khả năng điều tiết của Thiago càng có đất dụng võ. Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện nhiều đường chuyền ngắn nhằm giảm nhịp độ trận đấu, kéo dài thời gian. Thế nhưng, lợi thế cũng chỉ kéo dài 10 phút. Lần lượt James Maddison, Jamie Vardy và Harvey Barnes ghi liền 3 bàn để Leicester City "lật lại thế cờ".

Đã có lúc Ozan Kabak chơi khá tốt, làm vơi đi nỗ nhớ Van Dijk nhưng suy cho cùng, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ mới 20 tuổi và cũng chỉ vừa "giao tiếp" cùng đồng đội 1 tháng. Sau sai lầm trong phối hợp với thủ môn Alisson khiến Liverpool bị dẫn ngược 1-2, anh một lần nữa đọc tình huống kém và bị Harvey Barnes qua mặt.

Những sai lầm phòng ngự khiến The Kop không kịp trở tay. Hàng công dù hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Thua chung cuộc 1-3, Liverpool không những không thể giành lấy vị trí thứ 3 của chính Leicester City, mà còn đứng trước nguy cơ rời Top 4. Chelsea và West Ham chỉ kém 1 điểm và sẽ sớm đá vòng 24.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn