MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Sanchez sang Inter Milan: "Hồi sinh" hay tiếp tục trở thành trò cười?

VIỆT HÙNG LDO | 21/08/2019 09:55
Inter Milan chuẩn bị công bố bản hợp đồng đáng chú ý thứ 2 trong kì chuyển nhượng hè 2019: Alexis Sanchez, "cục nợ" lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

500.000 bảng/tuần, đá 45 trận và chỉ ghi được 5 bàn, chừng đó chỉ số là đủ để biến Sanchez trở thành "cục nợ" lớn nhất lịch sử Man United.

Không những thế, tiền đạo này còn gây gổ với Greenwood - "gà nòi" và cũng là trò cưng của HLV Solskjaer. Do đó, sân Old Trafford không còn là nhà của Sanchez nữa.

Sau khi bị hàng loạt đội bóng lắc đầu vì mức lương trên trời, cuối cùng Sanchez cũng chịu xuống nước và hiểu giá trị hiện tại không còn được như thời tung hoành cùng Arsenal. Anh chấp nhận mức lương bằng 1/3 nhận được tại M.U và đào thoát sang Inter Milan, nơi người đồng đội Romelu Lukaku đang đợi để hợp thành cặp "song tấu".

Cặp đôi thảm họa của M.U. Ảnh: Reuters.

Được đem về từ thời HLV Jose Mourinho nhưng trải qua cuộc "đại tu" dưới thời Ole Solskjaer, Sanchez vẫn... vô hại. "Người đặc biệt" nổi tiếng cá tính nhưng lại quá gai góc và hay đay nghiến. Trong khi đó, Ole Solsa quá ôn hòa và luôn bảo vệhọc trò. 2 mẫu HLV đều không "hồi sinh" được chân sút người Chile và cuối cùng, Antonio Conte lại mời gọi được Sanchez.

Ở Conte có những nét chung hợp lại từ Mourinho và Solskjaer. Ông thầy người Ý cực kì cá tính và bùng nổ nhưng cũng là người bạn, chiến hữu với nhiều cầu thủ. Trong mùa giải quyết lật đổ Juventus, Inter Milan không thiếu tham vọng và đó là lý do chính thuyết phục được Sanchez.

Nhưng đến Inter rồi, Sanchez có đá được không?

Sanchez không lạ gì Serie A do trước đây từng khoác áo Udinese rồi mới chuyển sang Barcelona. Thế nhưng giải đấu hàng đầu Italia đã thay đổi quá nhiều trong vòng 8 năm qua. Một đội dạng "ngựa ô" như Udinese những năm 2011 không còn đất trước sức mạnh khổng lồ của Juventus. Bên cạnh đó, những đội bóng như Napoli, AS Roma, Atalanta, Lazio cũng mạnh lên từng ngày.

Sanchez thời còn khoác áo Udinese. Ảnh: Sky Sports.

Chàng trai trẻ 22 tuổi ngày nào giờ đã bước sang ngưỡng 30, độ tuổi chỉ có Ronaldo và Messi được quyền đặt cho mình những tham vọng mới. Giải đấu ngày một cạnh tranh trong khi cả thể lực và phong độ đang đi xuống, Sanchez có thể là một canh bạc với Inter.

Một nỗi lo khác lại là điều tưởng chừng đem đến hy vọng, đó là Lukaku. Icardi đã bị Lukaku "cướp" áo số 9, đồng nghĩa với việc chân sút này chuẩn bị ra đi để dọn đường cho Sanchez. Như vậy từ mùa tới, cặp đôi Lukaku - Sanchez sẽ song tấu và lo ngại về chuyện "bình mới, rượu cũ" là điều nhìn thấy.

Không phải cặp đôi này chưa từng được đá với nhau trên hàng công của M.U nhưng những gì đọng lại chỉ là sự ăn hại và trở thành trò cười cho nhiều người hâm mộ. Conte có thể rất giỏi trong việc khích tướng và tạo cảm hứng nhưng ông chưa bao giờ là một vị thuyền trưởng có thể "hồi sinh" một ngôi sao. Càng có tuổi, cái tôi của các ngôi sao càng lớn, chưa chắc Sanchez và Conte đã hài hòa.

Sự kết hợp rất hên xui của Inter. Ảnh: Getty.

Nhìn vào đội hình hiện tại của Inter, họ không còn sở hữu bất cứ tiền "chia bài" xuất sắc nào nữa. Do đó, cặp đôi Lukaku - Sanchez sẽ phải độc lập tác chiến. Đây là điều họ từng làm rất tốt trong màu áo Everton hay Arsenal nhưng lại tự đánh mất đi khi khoác áo M.U.

Cuối tuần này, Serie A sẽ khởi tranh và Inter ra quân gặp đối thủ yếu Lecce. Nếu không thể chứng minh được giá trị, Sanchez hay thậm chí Lukaku có thể tái hiện hình ảnh những "nghệ sĩ hài" thảm họa dưới màu áo M.U trong chặng đường sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn