MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Sane “hơi tiếc nuối" khi giúp Bayern vùi dập đội bóng cũ Schalke 8 bàn

HOÀI MINH LDO | 19/09/2020 10:41

Tiền vệ Leroy Sane thừa nhận "hơi tiếc" khi góp phần giúp Bayern Munich thắng đậm 8-0 Schalke - đội bóng bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.

Rạng sáng 19.9, Bayern khai màn Bundesliga bằng chiến thắng đậm 8-0 trước Schalke. Trong đó, tiền vệ Leroy Sane ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Đáng nói, Schalke là đội bóng cũ, cũng là nơi Sane bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

"Tôi đã thi đấu cho Schalke trong một thời gian dài nên không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhận một thất bại nặng nề ngay trong trận khai màn mùa giải là điều rất khó chấp nhận. Tất nhiên, tôi cũng hơi tiếc nuối", Goal dẫn lại chia sẻ của Sane.

Sane bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Schalke. Ảnh: AFP

Bắt đầu những bước chạy chuyên nghiệp tại Schalke trước khi chuyển đến Premier League để khoác áo Man City vào năm 2016, Sane cảm thấy cảm thông khi đội bóng cũng nhận trận thua nặng nề. Tuy nhiên, anh phải tròn trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu hết sức cho màu áo câu lạc bộ chủ quản.

"Cảm giác thật tuyệt vời khi được chơi trên sân cùng những chàng trai đáng mến. Đó là một ngày rất tốt. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và biết rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Mọi người đều muốn thi đấu, tấn công và bung hết sức mình", Sane chia sẻ thêm.

Sau 4 năm khoác áo Man City và cùng đội bóng này giành 7 danh hiệu lớn nhỏ, Leroy Sane đã hồi hương khoác áo Bayern Munich. Để có được chữ ký của ngôi sao 24 tuổi, "Hùm xám xứ Bavaria" đã phải chi ra 60,9 triệu euro, giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử câu lạc bộ dành cho một ngôi sao tấn công.

Leroy Sane hứa hẹn sẽ cùng Serge Gnabry tạo nên "đôi cánh" mới cho Bayern. Ảnh: Getty

Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Pep Guardiola, Sane đã phát huy tối đa được tốc độ, khả năng rê dắt và dứt điểm khá đa dạng của bản thân. Tiền vệ người Đức sở hữu 39 bàn và 45 đường kiến tạo sau 135 lần ra sân cho Man City. Tại Bayern, anh được kỳ vọng sẽ hợp cùng Serge Gnabry trở thành "đôi cánh hủy diệt mới", giúp đội chủ quản tiếp tục xưng bá trời Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn