MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sao trẻ lập công, Roma thắng Porto 2-1

Văn Thắng LDO | 13/02/2019 10:00
Cú đúp bàn thắng cùa tiền vệ 19 tuổi Nicolo Zaniolo ở giữa hiệp 2 đã giúp AS Roma có chiến thắng nhọc nhằn trước Porto ở lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng 13.2, qua đó tạo lợi thế trước trận lượt về.

Lịch sử đối đầu ghi nhận sự vượt trội của Porto trước AS Roma, khi đội khách bất bại ở 3 trận đối đầu gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng 13.2, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Với ưu thế sân nhà, Roma nhập cuộc đầy tự tin và sớm triển khai tấn công, uy hiếp khung thành của Porto. Dù vậy, đội khách đến từ Bồ Đào Nha không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt, họ sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng thậm chí còn lấn lướt ở khu trung tuyến.


Các cầu thủ Porto chủ động pressing nhằm hạn chế khả năng tấn công của Roma. Tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1 thuộc về tiền đạo Edin Dzeko. Chân sút người Bosnia có pha xử lý tốt trong vòng cấm trước khi tung ra cú đá quyết đoán, tiếc rằng cột dọc đã từ chối bàn thắng của anh.

Trong khi đó, Porto cũng có nhiều tình huống lên bóng rất thoáng ở hai bên cánh nhưng những pha dứt điểm cuối cùng lại không đi trúng khung thành. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

 Edin Dzeko nỗ lực ghi bàn trong hiệp 1 nhưng bất thành.

Sau giờ nghỉ, Roma chủ động gây sức ép nhiều hơn về phía khung thành đối thủ nhưng phải tới phút 70, CĐV của đội chủ nhà mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Sau nhiều tình huống dứt điểm không thành công, trung phong Dzeko bất ngờ sắm vai người kiến tạo với đường chuyền thuận lợi để tài năng trẻ Nicolo Zaniolo tung ra cú dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu.

 

Chưa đầy 6 phút sau, Zaniolo lại tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho Roma. Xuất phát từ pha phản công nhanh bên phần sân nhà, Dzeko tăng tốc và dứt điểm đánh bại thủ môn Porto nhưng bóng đập cột dọc bật ra, ngôi sao trẻ 19 tuổi người Italia có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống.

 

Để thua 2 bàn khá chóng vánh, Porto điên cuồng tấn công trong khoảng thời gian còn lại để tìm kiếm bàn thắng sân khách. Phút 79, Tiquinho Soares chuyền bóng thuận lợi, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Roma để Adrian Lopez thoải mái dứt điểm, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Trong ít phút còn lại, Roma chủ động chơi chậm và chắc để bảo toàn lợi thế mong manh. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Francesco giành thắng lợi 2-1. Tỉ số này có lợi cho "Bầy cáo" trước trận lượt về, trong khi Porto vẫn còn nguyên cơ hội khi có 1 bàn sân khách làm vốn.

 AS Roma dù thắng nhưng họ không có nhiều lợi thế trước Porto vì để thủng lưới trên sân nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn