MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sebastien Haller tạo cột mốc mới tại Champions League, giúp Ajax bất bại

Đạt Đỗ LDO | 08/12/2021 07:47
Ajax tiếp tục chiến thắng trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League và Sebastien Haller lại ghi bàn. 

Ajax Amsterdam đã có vé sớm đến vòng knock out Champions League 2021-22, vì thế bảo vệ thành tích toàn thắng tại bảng C là mục tiêu duy nhất của họ lần đón tiếp Sporting Lisbon. 

Đội bóng Hà Lan mùa này dường như được lập trình cho chiến thắng khi tiếp tục hạ gục đội bóng Bồ Đào Nha. Phong độ ấn tượng của họ có thể nói là gắn liền với phong độ của tiền đạo Sebastien Haller.

Chân sút người Pháp chỉ có 1 bàn thắng trận này, nhưng đó là đủ để anh vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League cán mốc 10 bàn thắng sau 6 trận đầu tiên.

Không chỉ có vậy, việc ghi bàn trong trận đấu rạng sáng 8.12 đã giúp anh có bàn ở cả 6 trận vòng bảng. Người duy nhất làm được điều này cho đến nay chỉ có Cristiano Ronaldo ở mùa 2017-2018.

"Tuyệt vời! Chúng tôi đã thi đấu tốt và đó là điều đáng tự hào tại chiến dịch Champions League năm nay. Nó cũng có ý nghĩa lớn với tôi, khi bạn làm điều gì đó, bạn muốn thực hiện nó thật tốt", Haller trả lời phỏng vấn sau khi biết được anh đã tái lập thành tích của CR7.

Người hâm mộ sẽ còn ấn tượng hơn nếu biết sau bàn thắng trên chấm phạt đền bằng chân phải mở tỉ số cho trận đấu này ở phút thứ 8, anh đang có 3 bàn chân phải, 3 bàn chân trái và 3 bàn bằng đầu. 

Chính bàn thắng này đã mở màn cho 1 cơn mưa bàn thắng. Ajax có thêm 3 bàn nữa của Antony, Luis Neres, Steven Berghuis còn Sporting Lisbon cũng có 2 bàn danh dự do công của Nuno Santos và Bruno Tabata. Chiến thắng này giúp đoàn quân của ông Erik ten Hag có 18 điểm tuyệt đối ở bảng C.

Ở trận đấu cùng giờ, Borussia Dortmund đã ghi đến 5 bàn vào lưới Besiktas. Điểm nhấn của trận đấu vẫn lại là 1 cái tên quen thuộc - Erling Haaland. Anh đánh dấu màn trở lại với Champions League hậu chấn thương khi vào sân ở phút 61 và 7 phút sau anh đã có bàn thắng cho riêng mình.

Đến phút 81 Haaland hoàn thành cú đúp, những người còn lại ghi bàn cho Dortmund là Donyell Malen và Marco Reus (2 bàn. Tuy có cùng 9 điểm nhưng khoảng cách về hiệu số đã khiến đội bóng nước Đức xếp sau Sporting Lisbon (-1 so với 2). 

Một trận đấu khác cũng không còn nhiều ý nghĩa là màn so tài của Shakhtar Donetsk và Sheriff Tiraspol bởi cả 2 đều đã bị loại. Fernando ghi bàn cho Shakhtar ở phút 4 nhưng ở phút 90+3, Boban Nikolov ghi bàn gỡ hoà cho đội bóng Moldova.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn