MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Joan Laporta đã "giữ bí mật" về vấn đề Lionel Messi suốt 1 tháng qua. Ảnh: Barcelona

Sốc: Laporta đã quyết định bỏ Messi từ 1 tháng trước

TAM NGUYÊN LDO | 08/08/2021 17:08

Thêm một tiết lộ khác cho thấy, Joan Laporta đã hoàn toàn nói dối về Lionel Messi.

Các cổ động viên của Barcelona vẫn chưa thể tin việc Lionel Messi không còn gắn bó với câu lạc bộ nữa là sự thật. Sự ra đi của huyền thoại câu lạc bộ là một đòn giáng mạnh mẽ cho tới toàn bộ Culé và phần lớn các thành viên của Barcelona. Siêu sao người Argentina đã có tổng cộng 21 năm gắn bó với Barca, có 16 năm chiến đấu, bảo vệ màu áo Xanh-Đỏ và mang về sân Camp Nou số lượng danh hiệu khổng lồ, nhưng anh phải rời đi vì khả năng sự quản lý tài chính của câu lạc bộ không tốt.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Tại sao nói “hầu hết mọi người ở Barca”? Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, có uẩn khúc nào đó trong chuyện này và nó liên quan đến Joan Laporta – ông Chủ tịch.

Không lâu sau tuyên bố chính thức của Barca, ông Jaume Roures – người sáng lập Mediapro và là hội viên Barca, cho biết, La Liga đã chấp thuận hợp đồng của Messi từ vài ngày trước. Ngoài ra, Chủ tịch La Liga là Javier Tebas cũng nói rằng Laporta nói dối về việc họ ép Barca phải chấp nhận các điều khoản trong hợp đồng hợp tác với CVC thì mới cho đăng ký Messi.

Có thể vẫn còn nửa tin, nửa ngờ, nhưng thông tin mới nhất xuất hiện làm đầy thêm chứng cứ rằng Laporta đã nói dối Messi, nói dối tất cả.

Theo đáng tin cậy từ nhà báo Marsal Llorente của tờ Mundo Deportivo vốn rất thân Barcelona, quyết định chia tay Messi đã có từ 1 tháng trước. Cả Laporta và Giám đốc điều hành Ferran Reverter quyết định rằng, Messi không tham gia vào các kế hoạch kinh tế của họ, hoặc phù hợp với giới hạn lương của họ.

Messi cũng chỉ biết chuyện khi trở lại Barcelona để chuẩn bị ký hợp đồng mới. Ảnh: Mundo Deportivo

Nhận thức được điều này, Laporta sau đó đã "giả vờ" thực hiện các cuộc đàm phán cho đến khi Messi trở lại trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Bằng chứng là Pepe Costa - cánh tay phải của Messi, kiêm Giám đốc Văn phòng dịch vụ cầu thủ, đã không nhận được bất kỳ lời đề nghị gia hạn nào dù hợp đồng của anh kết thúc vào ngày 30.6. Barça đã đề nghị vị trí đó cho một vận động viên taekwondo, Joel González.

Trong cuộc họp báo tổ chức vào sáng 6.8, Laporta giải thích rằng, ngay cả “mức lương tối thiểu mà Messi sẵn sàng chấp nhận để tiếp tục ở lại cũng vẫn là quá nhiều so với khả năng giải quyết. Barça đơn giản là không có khả năng trả những gì Messi yêu cầu, và do đó sẽ không có thỏa thuận nào vì Laporta biết Messi sẽ không ký.

Laporta đã biết từ 1 tháng trước rằng Messi sẽ không ký nên đủ tự tin để tuyên bố trên La Vanguardia về việc “sẽ có 3 hoặc 4 bản hợp đồng nữa” – điều vốn không khả thi nếu giữ cả Messi, bởi hóa đơn tiền lương vượt quá 110% thu nhập của câu lạc bộ.

Do vậy, Laporta đã tiếp tục nói dối cho đến vài giờ trước khi Messi trở lại Barcelona. Ông dùng giới hạn tài chính của câu lạc bộ để làm lý do khiến Messi ra đi, trong khi trên thực tế đã nắm tình trạng của câu lạc bộ từ trước.

Laporta vẫn luôn nói với mọi người rằng "mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp" và “Messi sẽ ký hợp đồng”, trong khi bản thân ông biết rằng không có điểm nào có thể xảy ra cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn