MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

Solskjaer mỉm cười với Lampard: Những người hùng chung một chặng đường

VIỆT HÙNG LDO | 31/10/2019 17:06
Một trận đấu hay giữa Man United và Chelsea lại kết thúc và dù người chiến thắng là ai, đôi bên vẫn dành cho nhau sự trân trọng bằng ánh mắt và nụ cười.

Phút 86 trong trận đấu tại vòng 16 đội League Cup, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội khách Man United ngay tại Stamford Bridge, một hình ảnh đẹp ngoài đường pitch giữa 2 ông thầy.

Ole Solskjaer chủ động tiến đến Frank Lampard và thủ thỉ điều gì đó. Lampard đáp lại và đôi bên cùng cười. Hành động thiện cảm ấy như xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng trên sân khi Chelsea sắp thua và các cầu thủ tỏ vẻ nóng vội.

Hết trận, đội bị đánh giá cửa dưới là M.U đã đi tiếp. Solsa và Frankie bắt tay thiện chí và khép lại một trận đấu hoàn hảo. Trước và sau trận, họ cũng không gây ra bất cứ sức ép nào lên đối thủ bằng "võ mồm". Tất cả đều là sự trân trọng.

Ảnh: League Cup.

Mùa này của Solskjaer mới là nhiệm kì trọn vẹn và chính thức đầu tiên khi tiếp quản Man United. Điều tương tự cũng đến với Lampard khi ngồi vào ghế nóng tại Chelsea.

Cả hai có nhiều nét tương đồng với các mốc xuất phát điểm. Họ từng xỏ giày ra sân cho chính những câu lạc bộ mà mình đang tiếp quản, từng trở thành huyền thoại và cùng có những trải nghiệm ở các giải đấu cấp thấp hơn.

Thời gian qua đi, kinh nghiệm được tích lũy, cả Solskjaer lẫn Lampard đã quay lại giải đấu cao nhất với tư cách người đứng đầu đội bóng. Lại một điểm trùng hợp nữa khi trong tay họ là những lứa cầu thủ trẻ của chính lò đào tạo, những người đang bỡ ngỡ với sân chơi Premier League và cần một tấm gương để dìu dắt.

Ảnh: Getty.

Sự ôn hòa và bảo vệ học trò bằng mọi giá là những gì Solsa lẫn Frankie đang làm. Tuổi trẻ là một chuỗi những sai lầm và các cầu thủ trong tay họ cũng thế. Tuy nhiên, không một lời trách móc hay đe dọa, các ông thầy trẻ này hiểu được những học trò của mình đang cần gì. Họ cũng từng là những tài năng trẻ như thế, cũng từng bỡ ngỡ như thế. Và trên hết, một người dìu dắt bao giờ cũng hơn những mệnh lệnh và sự ép buộc.

Đó là lý do tại sao Chelsea trong một mùa giải không được kì vọng lại chơi hay ngoài sức tưởng tượng. Với Man United, nếu chỉ tính riêng các nhân tố của lò đào tạo, họ cũng cho thấy mình xứng đáng không kém ai.

Hơn hết, Ole Solskjaer và Frank Lampard đang phải đi một con đường rất gian nan và chưa biết đến bao giờ mới hái trái ngọt. Họ phải làm lại từ đầu, vực dậy những thế lực của bóng đá Anh trong bối cảnh bóng đá kim tiền và những phi vụ lớn đang quay lưng với cả Man United và Chelsea.

Ảnh: Bleacher.

Họ chấp nhận ngồi vào chiếc ghế đã "xay" rất nhiều ông thầy tài năng khác, trong đó có những người thầy của Lampard như Jose Mourinho. Sự mạo hiểm đó có thể đánh gục sự nghiệp mỗi người nếu thất bại đến liên tục. Nhưng vì tình yêu và lòng dũng cảm, tất cả đã gật đầu và hy vọng mình có thể đem lại sức mạnh cho đội bóng như thời bản thân mỗi người còn tung hoành trên sân.

Solskjaer mỉm cười với Lampard và điều tương tự cũng đến. Tất cả đang đi chung một con đường và cảm thông được cho nhau những gì đang diễn ra. Chelsea và Man United là những thế lực không thể phủ nhận trong kỉ nguyên Premier League.

Ảnh: Goal.

Có thể mất thêm vài năm nữa để hình ảnh nâng cúp được tái hiện với họ. Nhưng chừng nào tinh thần và sự hiện diện của những người như Solskjaer hay Lampard vẫn còn, Man United và Chelsea sẽ không "chết".

Ngày vui sẽ sớm trở lại với những gì thuộc về chính họ bởi những cầu thủ yêu đội bóng từ ngày còn niên thiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn