MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Son Heung-min ghi bàn muộn, Tottenham thắng hú vía Southampton

VIỆT HÙNG LDO | 22/04/2021 06:57
Trận đầu tiên của Tottenham sau thời của Mourinho đã kết thúc với phần thắng khó nhọc trước Southampton.

Ryan Mason rõ ràng còn quá trẻ và non kinh nghiệm để có thể đảm đương được vị trí do Mourinho để lại. Suốt hiệp 1, Tottenham chơi vô hồn, không bài vở và rất thiếu sức sống. Bản thân Mason cũng không thể hiện được cá tính của một huấn luyện viên bên ngoài đường pitch.

Phút 30, sau 2 tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trước đó, Southampton bất ngờ có bàn mở tỉ số. Danny Ings đón đường phạt góc hoàn hảo của đồng đội, đánh đầu vào góc xa làm tung lưới Hugo Lloris.

Bóng bay quá mạnh và hiểm khiến thủ thành của Spurs chỉ còn biết bay người cho đẹp rồi đành vào lưới nhặt bóng.

Một trận đấu không Harry Kane (chấn thương) đã ảnh hưởng quá nhiều đến hàng công của Tottenham. Suốt hiệp 1 và thời gian đầu hiệp 2, Spurs đá như mơ ngủ và không tận dụng được bất cứ cơ hội “ăn” bàn nào.

Phải đến phút 60, sau một tình huống bóng hỗn loạn trước khung thành Soton, Spurs đã có bàn gỡ hòa. Gareth Bale đón bóng nảy ra gọn gàng rồi tung cú cứa lòng chân trái điệu nghệ.

Bóng đi quá hiểm khiến thủ thành của đội khách bó tay. 1-1 cho Tottenham và hy vọng về 3 điểm lại sáng trở lại.

Phút 80, Son Heung-min đã ghi được bóng vào lưới Southampton nhưng trọng tài đã hủy nó sau khi xem VAR. Phải 10 phút sau, cũng nhờ VAR, trọng tài xác định phạt đền cho Tottenham sau khi Djenpo của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm.

Lần này, bằng tất cả sức của mình, Son đã sút tung lưới Southampton và đem lại 3 điểm quý giá cho "Gà trống". Bên trên khán đài, ông chủ Daniel Levy đã thở phào nhẹ nhõm.

Thắng vất vả 2-1, Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 53 điểm sau 33 trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn