MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sterling lập công, Man City dễ dàng giành vé vào bán kết Carabao Cup

Văn Thắng (Ảnh Getty, PA, AP) LDO | 19/12/2019 07:43

Trước đối thủ quá mạnh là Man City, Oxford Utd đã không thể tạo nên bất ngờ. Họ đã nhận thất bại 1-3 trong ngày mà Raheem Sterling đã rực sáng với cú đúp bàn thắng.

Chỉ phải làm khách trên sân của đối thủ đang thi đấu ở hạng 3 là Oxford Utd, huấn luyện viên Pep Guardiola đã chủ động xoay tua lực lượng ở nhiều vị trí. Trong đội hình xuất phát, Man City trao cơ hội cho khá nhiều tài năng trẻ như Harwood-Bellis, Garcia, Foden hay Angelino.

 

Mặc dù vậy, Man City vẫn dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo cả về tỉ lệ cầm bóng, số cơ hội tạo ra và số lần dứt điểm. Sức ép liên tục đã giúp gã nhà giàu thành Manchester có bàn mở tỉ số ở phút 22.

Đây là bàn thắng có phần may mắn với đội bóng áo xanh khi cú dứt điểm của Joao Cancelo đã đập chân hậu vệ Oxford Utd đổi hướng khiến thủ thành Archer không thể cản phá.

 
 

Sau bàn mở tỉ số, Man City vẫn nắm giữ quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút áo xanh lại tỏ ra khá vô duyên với mành lưới của Oxford Utd. Thậm chí, sự chủ quan đã khiến đội bóng của Pep phải trả giá ở đầu hiệp 2. Tiền đạo Matt Taylor đã bất ngờ thực hiện pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Man City trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Bravo trong thế đối mặt.

 

Bàn gỡ hòa 1-1 của Taylor đã động chạm lớn tới sự tự ái của đội bóng số 1 nước Anh. Gần như ngay lập tức, Man City đã có câu trả lời và người tỏa sáng không ai khác là Raheem Sterling. Phút 50, chỉ 4 phút sau khi để Oxford Utd gỡ hòa, Raheem Sterling đã kết thúc gọn gàng cú căng ngang của Bernardo Silva, đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-1.

 

Sau khi ghi bàn thắng thứ 2, Man City tạo ra thế trận dễ dàng hơn rất nhiều bởi đó là thời điểm Oxford Utd buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Trong thế trận đó, đội bóng của Pep đã tạo ra nhiều cơ hội từ những pha phản công.

Một trong số đó đã giúp Man City có bàn thắng thứ 3 ở phút 70. Kịch bản diễn ra khá giống với bàn thắng thứ 2 và Raheem Sterling vẫn là người ghi tên mình lên bảng điện tử.

 

Sau khi hoàn tất cú đúp, Sterling được huấn luyện viên Guardiola rút khỏi sân. Mặc dù vậy, Man City vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Chỉ tiếc rằng các chân sút áo xanh không thể tận dụng để ghi bàn thắng thứ 4.

Giành chiến thắng với tỉ số 3-1, Man City đã đoạt vé vào bán kết Carabao Cup. Đây là lần thứ 4 gã nhà giàu thành Manchester có mặt ở bán kết trong 6 mùa giải gần nhất. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Guardiola chính là kình địch cùng thành phố, Man Utd.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn