MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail

Sự hờn dỗi và mong muốn được tồn tại của các đội bóng tí hon ở Anh

VIỆT HÙNG LDO | 20/04/2020 11:59

Sau Premier League và Championship, League One (giải hạng Ba) và League Two (giải hạng Tư) của Anh cũng gặp vô vàn khó khăn do dịch COVID-19.

Các đội Premier League khổ một, các đội hạng dưới khổ mười, nhất là các vấn đề liên quan đến tài chính. Và nhiều đội bóng nhỏ ở Anh sẵn sàng tẩy chay và bỏ thi đấu, nếu khi trở lại việc tổ chức giải mang tính đối phó cho xong.

Chủ tịch của Accrington Stanley, ông Andy Holt là người có tiếng nói nhất trong giới chủ ở League One, cho rằng nếu các trận đấu ở những giải hạng dưới được tổ chức theo kiểu "không đàng hoàng" để kết thúc được mùa giải thì sẽ không tham gia.

Tại Premier League, chức vô địch có thể dễ dàng trao cho Liverpool dù ban tổ chức muốn kết thúc mùa giải bằng phương án nào, các đội nhóm cuối bảng cũng có thể không phải xuống hạng. Thế nhưng ở các giải thấp hơn, không dễ để làm được điều đó.

Accrington đang xếp thứ 17/23 tại League One. Ảnh: Lancashire

"Chúng ta có thể phải mất nửa triệu bảng để đảm bảo mùa giải có thể kết thúc. Tôi thà dùng số tiền đó để xây dựng cho các kế hoạch của mùa giải mới hơn là ngồi đợi xem kết cục bi thảm của mùa này.

Nếu phải lựa chọn việc tham gia một giải đấu "gần như đã chết" vì bị hoãn quá lâu, hoặc chọn được tồn tại, tôi sẽ ưu tiên phương án sau. Rủi ro sẽ đến với Accrington Stanley nếu "cố đấm ăn xôi" khi dùng quá nhiều tiền để hoàn thành mùa này với các trận đấu chẳng còn quan trọng nữa. 

Nói thật nhé, dù kết quả mùa này được định đoạt như thế nào, kể cả Accrington Stanley có bị xuống hạng, tôi vẫn chấp nhận. Nhưng trên hết, tôi có thể giữ được sự tồn tại cho đội bóng này, đó mới là điều quan trọng", Holt chia sẻ.

Andy Holt. Ảnh: Lancashire

Sở dĩ Holt nói đến con số nửa triệu bảng bởi các đội Premier League đã tính đến phương án đá tập trung, đưa tất cả các cầu thủ vào một vài khách sạn lớn, chỉ ở đó và ra sân đến khi nào chơi hết các vòng còn lại.

Số ngày dự đoán phải thuê khách sạn là 40-50 ngày, chi phí tiêu tốn khoảng 500.000 bảng. Khoản tiền này là điều không tưởng với các đội League One và League Two. Chưa kể việc đội nào muốn đá phải đảm bảo được hết các công tác phòng dịch, động đến chuyện nào cũng thấy phải chi tiền. Những đọi bóng hạng dưới như Accrington sẽ "không chịu được nhiệt".

Chưa kể các vấn đề về tâm lý, tinh thần của nhiều cầu thủ trong thời gian 40 ngày kể trên. Các chuyên gia dự đoán, đôi khi các cầu thủ chưa bị COVID-19 tấn công, họ đã "phát điên" vì sự tù túng khi chỉ ở phòng khách sạn và đi ra sân không có khán giả.

Mọi kế hoạch vẫn ở mức bàn bạc bởi chừng nào Chính phủ Anh có quyết định, các giải đấu mới được phép tái thi đấu. Có ý kiến cho rằng, chừng nào Anh điều chế thành công vắc-xin phòng COVID-19, các sự kiện thể thao và giải trí mới có thể hoạt động trở lại.

Bóng chưa thể lăn. Ảnh: PA

Andy Holt là người dám nói, dám làm và có sức ảnh hưởng ở các giải hạng dưới. Một khi ông cho rằng sự nguy hiểm bởi dịch bệnh vẫn cận kề, không việc gì phải "cố đấm ăn xôi". Các giải lớn như Premier League vẫn còn nằm trong bối cảnh mù mịt nữa là những đội tí hon. 

Nếu bóng lăn trở lại hay hủy, với Holt và đa phần các đội bóng nhỏ sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi, chấp nhận xuống hạng để có thể sống qua đại dịch và bắt đầu một mùa giải mới đàng hoàng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn