MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo đã nổi đóa quá nhiều ở mùa giải này. Ảnh: AFP

Sự "hung hăng" của Ronaldo là hiện thân của một Man United bế tắc

VIỆT HÙNG LDO | 12/04/2022 21:46
Mùa này, có không ít lần Ronaldo nổi đóa, để lại hình ảnh không đẹp. Vì sao?

Ronaldo vừa vướng phải scandal đập điện thoại của một cổ động viên nhí Everton. Chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng đang bị xé ra to khi chiều nay (giờ Việt Nam), gia đình cậu bé Jake đã từ chối lời mời đến Old Trafford của CR7. Mẹ của Jake - bà Kelly hàm ý muốn Ronaldo phải gọi điện xin lỗi trực tiếp, thay vì đăng một dòng trạng thái xin lỗi trên trang cá nhân như vậy.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, thời điểm có cú đúp vào lưới Newcastle trong ngày trở lại Man United, Ronaldo đã cục cằn hơn nhiều. Trước lần đập điện thoại này, tất cả vẫn nhớ những lần sút trái bóng thẳng vào người Jones (Liverpool) trong trận thua tan nát 0-5 của "Quỷ đỏ" tại Old Trafford.

Ronaldo và hành động xấu xí trong trận thua Liverpool. Ảnh: AFP

Ban huấn luyện, từ Rangnick cho đến Fletcher đều đang đi tìm nguyên nhân vì sao Ronaldo lại có hành vi không đẹp như vậy? Không chỉ cáu giận bên ngoài đường pitch và với đối thủ, Ronaldo nhiều lần còn nổi đóa với chính những người đồng đội. Đây là điều không mới và nó thường xuyên đến mỗi khi đội bóng của siêu sao này rơi vào thế khó.

Sự "hung hăng" của Ronaldo đang là một trong những hình ảnh xấu được các anti-fan M.U thỏa sức châm chọc trên các diễn đàn mạng xã hội. Những hành vi đó của CR7 như vô tình phủi đi toàn bộ sự cố gắng của anh trên sân, ít nhất là 90 phút chạy miệt mài ở Goodison Park, thậm chí dính chấn thương nguy hiểm với vết rách da ở cẳng chân.

Không còn ai để ý đến vết thương Ronaldo đã gặp phải trong trận đấu với Everton. Ảnh: AFP

Kể về người đồng đội cũ của mình ở Man United, Berbatov chia sẻ, một trong những nguyên nhân để giải thích cho chuyện này, Ronaldo thường xuyên đặt mục tiêu chiến thắng quá cao. Tiền đạo người Bulgaria cho biết, CR7 đặt mục tiêu cao đến nỗi chỉ cần không đạt được sẽ cáu giận ở mức độ cao tương đương. Với Berbatov, đây là điều đáng quý của Ronaldo bởi nó thúc đẩy các đồng đội cả trên sân tập lẫn sân đấu. Dù lời chia sẻ của Berbatov gần như là điều ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho Ronaldo nhưng thực tế mùa giải này với M.U còn nhiều góc khác để nhận xét.

CR7 đang có 18 bàn cho đội bóng thành Manchester trên mọi mặt trận, người xếp thứ 2 là Bruno Fernandes chỉ có 9 bàn. Trong một mùa giải khá vô duyên và chịu sự tác động về tuổi tác, khả năng làm bàn như một cỗ máy đã sa sút trông thấy. Ronaldo bực tức với chính bản thân và cũng với các đồng đội xung quanh. Trước đây ở Real Madrid, vẫn còn đó Benzema, Bale,... hay như Juventus luôn có Dybala yểm trợ. Lúc này, cảm giác bất lực là điều nhận thấy rõ nhất ở siêu sao 37 tuổi. Anh đã không đến Etihad để xem trận Derby Manchester gần nhất vì không muốn chứng kiến sự ê chề trên sân của đội bóng.

Mùa giải tệ bậc nhất của Ronaldo trên nhiều phương diện. Ảnh: AFP

Liệu CR7 đã buông xuôi hay chưa? Hôm thứ Hai, anh đã đăng tấm ảnh trên trang Instagram với cảnh đang tắm trong phòng xông hơi cùng nụ cười không quá tươi. Phải chăng Ronaldo đã chấp nhận thực tại mùa này? Liệu anh sẽ rời Old Trafford hay ở lại để cùng Ten Hag tiếp tục cuộc hành trình chưa thể nói trước được điều gì?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn