MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự lạc quan của Ole Solskjaer trước khi bị Man United sa thải

ĐỨC MINH LDO | 21/11/2021 10:08

Huấn luyện viên Ole Solskjaer từng không hề lo lắng về việc bị Man United sa thải, dù nhận trận thua 1-4 trước Watford.

Sau trận thua 1-4 trước Watford tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, Ole Solskjaer đã có những lời chia sẻ và nhận trách nhiệm về thất bại bạc nhược của đội nhà. Màn trình diễn này cũng làm dấy lên những nghi ngờ về ngày Solsa chia tay M.U đã đến rất gần.

"Tôi không lo lắng đến việc bị sa thải, tôi đã và đang làm việc rất chăm chỉ và hết sức có thể cùng với đội ngũ mà tôi có, những người hàng đầu và chuyên nghiệp và hiện tại chúng tôi chưa có được những kết quả tốt", Ole Solskjaer lạc quan trước khi nhận "hung tin".

Thực tế,Man United đã có một trận đấu không thể tồi tệ hơn khi làm khách trên sân của đối thủ Watford, một đối thủ xếp ở nửa dưới của bảng xếp hạng.

"Quỷ đỏ" thành Manchester phải nhận 2 bàn thua ngay từ hiệp 1. Sang hiệp hai, các học trò của Ole Solsa thắp lên hi vọng khi có được bàn rút ngắn của Donny van de Beek. Thế nhưng, chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Maguire đã làm cho mọi chuyện tệ hơn. "Quỷ đỏ" nhận thêm hai bàn thua nữa và chịu thất bại muối mặt trên sân khách với tỉ số 1-4.

“Hiệp 1 là một hiệp đấu tồi tệ của chúng tôi. Tôi không thể lý giải tại sao đội bóng lại thi đấu như vậy trong 45 phút đầu tiên. Chúng tôi đã để cho họ xâm nhập vòng cấm quá nhiều và đã phải trả giá.

Rất đau đớn, khi bạn chơi ở Premier League, bạn sẽ gặp những cầu thủ giỏi và những đối thủ tốt như vậy. Các cầu thủ của tôi hiện đang ở một trạng thái tiêu cực, chúng tôi đã khiến người hâm mộ và chính bản thân thất vọng. Thật khó có thể đứng ở đây và giải thích nhưng đó là bóng đá và chúng ta phải chuẩn bị cho nó.

Tôi là huấn luyện viên và tôi sẽ nhận trách nhiệm lớn nhất cho trận thua này, các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ và làm hết sức có thể”, chiến lược gia người Na Uy chia sẻ về trận đấu đỉnh điểm của thất vọng.

Ole Solsa hiểu người hâm mộ đã rất thất vọng về màn trình diễn của Man United, và bản thân ông cũng rất xấu hổ. Và với ban lãnh đạo đội bóng, việc sa thải ông thầy người Na Uy cũng được xem như một biện pháp thuận theo sự kêu gọi của cổ động viên.

"Người hâm mộ đã thực sự thất vọng và tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó. Họ đã ủng hộ chúng tôi hết lần này đến lần khác. Chúng tôi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 2, ban lãnh đạo đã đưa về sân những ngôi sao hàng đầu thế giới. Thế nhưng những gì mà chúng tôi đang làm không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. 

Chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ vì những gì đã làm. Đội bóng đang ở trong một giai đoạn rất tồi tệ nhưng tôi tin người hâm mộ vẫn sẽ luôn ủng hộ đội bóng. Đây là lúc gửi lời xin lỗi đến họ vì những màn trình diễn kém cỏi. Tôi cảm thấy thật xấu hổ", Ole Solsa chia sẻ.

Trận thua trước Watford đã khiến M.U tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Mọi chuyện sẽ còn có thể tệ hơn khi các đội còn lại sẽ thi đấu vào ngày Chủ Nhật. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, ban lãnh đạo Man United đã tổ chức họp gấp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Ole Solskjaer (theo The Guardian).

Dự kiến, Giám đốc Kỹ thuật Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt Man United trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha, làm khách trên sân của Villarreal tại Champions League vào rạng sáng thứ Tư ngày 24.11 (theo giờ Việt Nam).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn