MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mikel Arteta khích lệ các học trò sau trận thắng Wolves. Ảnh: Arsenal

Sự mệt mỏi bao trùm Arsenal trong trận thắng Wolves

An An LDO | 21/04/2024 15:42

Arsenal đã trở lại ngôi đầu bảng Premier League sau trận thắng Wolves, nhưng có rất ít niềm vui sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trước Wolves, mặc dù tỉ số khá thoải mái, nhưng cuối cùng họ vẫn có cảm giác bất an. "Bầy sói" bị cản trở bởi danh sách chấn thương kéo dài, trong khi Arsenal vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp trước Aston Villa ở Premier League và Bayern Munich tại Champions League.

Dù vậy, "Pháo thủ" chỉ có duy nhất một con đường để đi: phải giành chiến thắng, bằng mọi giá, để nuôi hy vọng vô địch Premier League.

Các bàn thắng của Leandro Trossard và Martin Odegaard giúp Arsenal giành chiến thắng khi họ gần như kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, sự mệt mỏi là điều dễ nhận thấy ở các cầu thủ Arsenal và may mắn khi họ vẫn biết cách vực dậy.

Leandro Trossard mở tỉ số cho Arsenal. Ảnh: Arsenal

Sau chiến thắng của Man City trước Chelsea ở bán kết FA Cup, Pep Guardiola đã chỉ trích lịch thi đấu là "không thể chấp nhận được". Arsenal phải đối mặt với một tình thế tương tự. Họ không thi đấu 120 phút như The Citizens, nhưng phải di chuyển từ Đức trở về Anh. Liverpool cũng không phải ngoại lệ khi chuẩn bị gặp Fulham vào đêm nay.

Arteta nói: "Khi bạn thi đấu ở giải đấu châu Âu, mọi đội đều phải có lịch thi đấu giống nhau. Bạn không thể để một đội đá trước đó 7 ngày chiến với đội mới đá trước đó 3 ngày, họ không có nhiều thời gian hồi phục. Arsenal và Man City đều phải căng mình ở Premier League cũng như FA Cup, không hợp lý.

Nếu nhìn ở mọi góc độ, điều này hoàn toàn không đúng. Nếu muốn bảo vệ thì hãy nhìn vào cầu thủ, hãy đặt lợi ích của họ lên trên bằng cách cho thời gian hồi phục tối đa, từ đó họ mới thể hiện những màn trình diễn hay qua các tuần".

"Pháo thủ" đã ở lại thêm một đêm ở Munich và thực hiện một buổi hồi phục tại khách sạn của đội trước khi bay trở lại Anh vào chiều thứ Năm.

Và mọi thứ không dễ dàng hơn trong tuần này. Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea trước trận derby Bắc London với Tottenham. Trong khoảng thời gian 15 ngày, đội bóng của Arteta phải thi đấu 4 trận.

Việc Arteta miễn cưỡng luân chuyển đội hình là minh chứng cho sự kiên định của ông, nhưng cũng khiến các trụ cột mệt mỏi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Bayern.

Tuy nhiên, bất kể tình trạng thể lực ra sao, Arsenal vẫn không thể so sánh với sự khó khăn của Wolves. Neto, Matheus Cunha, Craig Dawson, Nelson Semedo và Jean-Ricner Bellegarde đều dính chấn thương, trong khi Rayan Ait-Nouri chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị. Wes Okoduwa, 15 tuổi, được điền tên vào băng ghế dự bị, trong khi Hwang Hee-chan không thể trụ lâu hơn 51 phút.

Arsenal tạm thời đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Ảnh: Arsenal

Arsenal dù thắng trận nhưng sự cẩu thả trong cách phòng ngự là rất khó chấp nhận. Không phải đối mặt với nhiều đợt tấn công từ Wolves, nhưng hàng thủ của Arteta vẫn tỏ ra lóng ngóng và bất cẩn. May mắn cho Arsenal khi "Bầy sói" cũng gần như kiệt quệ và không còn sức chống trả.

Trở lại ngôi đầu bảng Premier League nhưng cổ động viên Arsenal không thể vui. Không còn những bức ảnh ăn mừng trong phòng thay đồ như thường thấy của đoàn quân Arteta.

Nên nhớ, Man City vẫn nắm quyền tự quyết và trong bối cảnh sự mệt mỏi bao trùm tất cả, đội nào sẽ buông xuôi trước?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn