MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Wout Weghorst lại lên tiếng đúng lúc để giúp tuyển Hà Lan giành chiến thắng. Ảnh: Opta Analyst

Sự phụ thuộc vào Wout Weghorst đang khiến bóng đá Hà Lan dần lụi tàn

Hoàng Sơn LDO | 17/06/2024 12:01

Khoảng khắc ngôi sao của Weghorst một lần nữa giúp tuyển Hà Lan giành chiến thắng nhưng nó cũng cho thấy dấu hiệu sự lụi tàn của cách chơi tấn công tổng lực gắn với biệt danh "Cơn lốc màu da cam".

Đội tuyển Hà Lan khởi đầu chiến dịch tại EURO 2024 với chiến thắng 2-1 khá vất vả trước Ba Lan ở lượt trận đầu bảng D. Đoàn quân của Ronald Koeman được đánh giá cao hơn nên đã liên tục dồn ép đối thủ. Thế nhưng, họ lại bị thủng lưới sớm và phải nhờ đến bàn thắng ở phút 84 của Wout Weghorst để ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Xuất phát từ đường chuyền của Nathan Ake, bóng khẽ chạm chân một cầu thủ Ba Lan trước khi hướng tới vị trí mà Weghorst đang lao đến. Tiền đạo 31 tuổi dễ dàng đệm bóng cận thành, hạ gục Szczesny để nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Lan ở phút 83.

Phương án thay người của Ronald Koeman đã cho thấy sự hiệu quả, khi Weghorst chỉ mất 2 phút 18 giây kể từ khi vào sân để giúp Oranje lội ngược dòng. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số nhanh nhất được ghi bởi một cầu thủ vào sân thay người trong lịch sử các giải đấu lớn như World Cup hay EURO.

Wout Weghorst tỏa sáng giúp Hà Lan giành chiến thắng ở trận ra quân tại EURO 2024. Ảnh: UEFA

Thật khó tin khi tuyển Hà Lan với hàng tấn công gồm những ngôi sao như Memphis Depay, Xavi Simons hay Cody Gakpo lại phải trông chờ sự tỏa sáng của Wout Weghorst. Trong quá khứ, mỗi khi nhắc tới “Cơn lốc màu da cam”, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới lối đá tấn công tổng lực cùng những tiền đạo đẳng cấp như: Johan Cruyff, Marco van Basten, Patrick Kluivert hay Robin van Persie. Tuy nhiên, không ai trong số những cầu thủ Hà Lan ở thời điểm này đủ đẳng cấp để gánh vác và trở thành đầu tàu trên hàng công.

Trước trận ra quân gặp Ba Lan, đội tuyển Hà Lan hành quân tới EURO 2024 trong sự nghi hoặc của chính truyền thông và người hâm mộ nước nhà. Trang Voetball nhận định, lực lượng Oranje hiện tại được đánh giá "yếu nhất trong hai thập niên trở lại đây", khi không cái tên nào đủ đẳng cấp dẫn dắt hàng công, trong khi hàng tiền vệ mất đi sức mạnh sau sự vắng mặt của Teun Koopmeiners và Frenkie de Jong.

Những lo ngại đó sớm trở thành sự thật khi “Cơn lốc màu da cam” tỏ ra bất lực trước “Đại bàng trắng” ở trận ra quân. Dù liên tục ép sân trước Ba Lan, nhưng vô số cơ hội lần lượt bị Depay, Xavi hay Gakpo bỏ lỡ. Theo thống kê, tuyển Hà Lan thực hiện 21 cú sút về phía khung thành thủ môn Wojciech Szczesny - con số nhiều nhất tại một giải đấu lớn (World Cup/EURO) kể từ năm 2012. Tuy nhiên, bàn thắng của Weghorst mới là pha dứt điểm trúng đích thứ 4 của Oranje.

Một lần nữa, Wout Weghorst lại đóng vai người hùng giải cứu tuyển Hà Lan ở những thời điểm khó khăn. Tại tứ kết World Cup 2022, tiền đạo cao tới 197 cm từng lập cú đúp giúp Hà Lan ngược dòng và kéo Argentina vào hiệp phụ. Tuy nhiên, Oranje sau đó vẫn nhận thất bại trước Albiceleste trên chấm luân lưu.

Wout Weghorst đang cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo tuyển Hà Lan từ đầu năm đến nay. Ảnh: Opta Analyst

Sau khi thi đấu không thành công tại Manchester United, Weghorst liên tục gia nhập các đội bóng như Burnley, Hoffenheim hay Besiktas theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Dù không có phong độ cao ở cấp câu lạc bộ nhưng chân sút sinh năm 1992 lại đang chứng minh được khả năng của bản thân trong màu áo tuyển quốc gia. Theo thống kê, Weghorst đã có 3 bàn thắng chỉ sau 3 cú sút gần nhất trước Canada, Iceland và Ba Lan.

Chiến thắng trước Ba Lan là tín hiệu tốt với đội tuyển Hà Lan để khởi đầu chiến dịch tại EURO 2024. Tuy nhiên, việc đoàn quân của Koeman chỉ giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc ngôi sao của Wout Weghorst đang cho thấy phần nào sự suy tàn của bóng đá Hà Lan sau những năm tháng gắn liền với lối đá tấn công tổng lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn