MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Suarez rời Barca trong nước mắt: Cảm ơn vì một kỉ nguyên thành công

VIỆT HÙNG LDO | 25/09/2020 07:55
Không ai thắng được quy luật của thời gian, những gì thành công nhất trong 6 năm qua với Barcelona, Suarez đã trải nghiệm đủ và đến lúc cần ra đi.

"Hành trình này như một giấc mơ khi tôi được chơi cho câu lạc bộ tốt nhất thế giới. Barcelona rất tốt khi bỏ qua sai lầm đó (hành động cắn Chiellini tại World Cup 2014) và vẫn gọi tôi về nơi này.

Tại Barca, tôi vui vì có rất nhiều bạn bè. Việc phải ra đi khiến tôi cảm thấy khó có thể diễn ra về cảm xúc, cũng như người bình thường phải chia tay một điều gì đó thân thuộc. Tôi sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc đẹp ở nơi này, những danh hiệu, những bàn thắng và những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Đội bóng cần phải thay đổi và huấn luyện viên mới nói rằng, sự xuất hiện của tôi là không cần thiết nữa. Tôi muốn chứng minh trình độ của mình vẫn ở đẳng cấp cao. Nhưng biết sao được, sự thực nó đang diễn ra như vậy.

Ảnh: Getty.

Một tháng vừa qua thật điên rồ khi xung quanh tôi là hàng loạt tin tức khiến bản thân phát điên. Có những chuyện được thiên hạ dèm pha, cũng có những chuyện cần giữ kín thì lại bị lộ ra ngoài.

Tôi đang đến Atletico Madrid với sự hứng khởi mới nhưng quả thực, chưa thể hình dung nổi lúc đối đầu với Barca sẽ như thế nào. Có lúc tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Messi và tôi biết được người còn lại đang nghĩ gì. Chúng tôi đủ trưởng thành để đưa cho nhau những lời khuyên. Cậu ấy thấy lạ lẫm bởi tôi sắp trở thành đối thủ trực tiếp chứ không còn là đồng đội. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì có thể thay đổi mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi.

Cảm giác đối đầu ấy rất kì lạ nhưng suy cho cùng, hãy nghĩ như những lần Argentina và Uruguay đối đầu với nhau, tôi và Messi sẽ quen dần thôi.

Ảnh: Getty.

Nghe có vẻ hơi mỉa mai nhưng khi Barca đặt tôi lên phiên chợ chuyển nhượng, tôi chỉ muốn đến một đội nào đó có thể cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona.

Thật tự hào về 6 năm đã qua với Barca. Tôi đã sống đẹp và tự có cho mình rất nhiều kỉ niệm ở nơi này. Cảm giác vô địch lần đầu tiên vẫn chưa phai trong tâm trí. Ngày đó, tôi vui vì cuối cùng mình cũng được đá bóng với những đồng đội trước đây chỉ xuất hiện trên trò chơi điện tử.

Tôi đang đi một quãng tiếp theo của cuộc đời mình và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để thi đấu. Những mục tiêu mới đang ở trước mắt.

Tôi nghe Griezmann và Godin kể, Atletico là đội bóng có sức cạnh tranh rất lớn. Thật tuyệt.

Suarez đã về với Atletico. Ảnh: AS.

Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào về mình khi rời Barcelona. Ở đội bóng này, tôi đã trở thành người ghi bàn nhiều thứ 3 lịch sử. Lúc mới đến đây, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Có những lúc thành công, những khi thất bại nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ.

Tôi chưa hình dung được cảnh sẽ gặp lại những người đồng đội trên sân trong màu áo khác nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi vẫn là bạn và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau".

Tạm biệt Luis Suarez, một huyền thoại của Nou Camp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn