MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Thắng đẹp 5-3 trước Chelsea, Liverpool giúp Man United leo lên vị trí thứ 3

HOÀI MINH LDO | 23/07/2020 06:45

Màn rượt đuổi kịch tính nhất vòng 37 Premier League đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về tân vương Liverpool.

Thật không may cho Chelsea, Liverpool có thể "rơi" điểm trước Burnley và Arsenal nhưng sẽ không chấp nhận mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng trong ngày nâng cao chức vô địch Premier League trên sân Anfield. Thi đấu muộn, The Blues cũng hiểu chỉ khi có điểm họ mới giữ được bị trí thứ 3.

Động lực cùng mục tiêu rõ ràng là những lý do khiến trận cầu muộn nhất vòng 37 sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp 1, hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Liverpool là phía tận dụng tốt hơn. 

Phút 23, Naby Keita tung cú sút xa "đại bác" từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Kepa bất kỳ cơ hội cản phá nào. 

Naby Keita mở tỉ số. Ảnh: Getty

Bàn mở tỉ số giúp Liverpool dễ đá hơn rất nhiều. Hàng thủ Chelsea tỏ ra lóng ngóng, tạo điều kiện cho thầy trò Jurgen Klopp áp đặt thế trận và tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở khoảng thời gian cuối hiệp 1.

Một trong số đó là siêu phẩm đá phạt của Trent Alexander-Arnold ở phút 38, khiến thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa chỉ biết đứng chôn chân. Bàn còn lại là cú đá bồi đơn giản của Wijnaldum ở phút 43.

Alexander-Arnold và  Wijnaldum ghi bàn giúp Liverpool dẫn 3-0. Ảnh: Getty 

Chelsea thủ kém khiến tuyến giữa phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Những Mateo Kovacic và Jorginho phải chia nhau kèm sát tiền đạo đối phương nên không thể tập trung làm bóng. The Blues đành tập nhiều vào những miếng đánh biên. Tuy hiệu quả không cao nhưng, họ vẫn có 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 45+3. Người ghi bàn không ai khác là tiền đạo Oliver Giroud.

Giroud rút ngắn tỉ số. Ảnh: Getty 

Dù vậy, Liverpool lại tái lập khoảng cách 3 bàn ngay đầu hiệp 2. Alexander-Arnold tung ra cú tạt bóng sở trường để Firmino chạy vào khoảng trống giữa 2 trung vệ Chelsea và dễ dàng đánh đầu hạ Kepa.

Firmino ghi bàn phút 55. Ảnh: Getty 

Nhận ra tình hình không ổn, huấn luyện viên Frank Lampard thay đổi nhân sự trên hàng công. Abraham, Pulisic và Hudson-Odoi cùng vào sân và ngay lập tức tạo ra hiệu quả. Phút 61, Pulisic đi bóng khó chịu bên phía cánh trái, vượt qua 3 cầu thủ trước khi căng ngang cho Abraham ghi bàn.

Hơn 10 phút sau, đích thân tiền vệ người Mỹ ghi bàn sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Liverpool. Tỉ số lúc này được rút ngắn xuống còn 3-4 và Chelsea đang lên tinh thần rất cao sau 2 bàn thắng liên tiếp. 

Pulisic kiến tạo 1 bàn và tự ghi 1 bàn. Ảnh: Getty 

Tuy nhiên, The Kop cũng không phải đội dễ dàng buông bỏ. Các học trò Klopp cố gắng cầm bóng, giảm sự hưng phấn của đối thủ. Phút 85, Oxlade-Chamberlain đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội khách bằng cú đệm bóng cận thành ấn định tỉ số 5-3. 

Oxlade-Chamberlain ấn định tỉ số. Ảnh: Getty 

Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng kịch tính 5-3 để ăn mừng chức vô địch trên sân nhà. Trong khi đó, Chelsea phải nhường lại vị trí thứ 3 cho Man United do bằng điểm nhưng kém hiệu số. Ở vòng đấu cuối, thầy trò Lampard buộc phải đánh bại Wolverhampton nếu muốn kết thúc mùa giải trong Top 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn