MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng luân lưu trước Tây Ban Nha, Italia vào chung kết EURO 2020

VIỆT HÙNG LDO | 07/07/2021 06:28
Italia đã gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến trước Tây Ban Nha nhưng cuối cùng, thầy trò Mancini đã vào chung kết sau hơn 120 phút nghẹt thở.

Trái với dự đoán của người hâm mộ, trận bán kết giữa Italia và Tây Ban Nha đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi trong 45 phút đầu tiên.

Tây Ban Nha đổi bài so với các trận trước khi cất Morata và cho Oyarzabal đá ngay từ đầu. Trong khi đó, Italia tin tưởng để Emerson trấn giữ cánh trái thay cho Spinazzola chấn thương trước đó.

Tây Ban Nha bế tắc trong các pha tấn công còn Italia cũng tương tự. Sự toan tính quá mức nhưng có thể hiểu được đến từ đôi bên khiến nhịp độ trận đấu có những lúc được đẩy cao nhưng các pha mạo hiểm gần như không có.

Phải đến đầu hiệp 2 khi Italia quyết không đá hiệp phụ, tốc độ mới được đẩy lên cao. Trong một pha phá bóng không chính xác của hàng phòng ngự Tây Ban Nha, Italia đã ra đòn trừng phạt.

Cú cứa lòng như trò chơi điện tử của Chiesa ở phút 60 khiến cầu trường Wembley như bùng nổ. Bàn thắng quá đẹp của ngôi sao đang chơi cho Juventus tưởng chừng là dấu chấm hết cho trận đấu nhưng Tây Ban Nha đã giật lại hi vọng kịp lúc.

Được tung vào sân từ ghế dự bị, Morata đã đưa trận đấu trở lại thế quân bình ở phút 80. Olmo chọc khe tinh tế để Morata thoát khỏi sự vây ráp của Chiellini, dứt điểm lạnh lùng trong tư thế đối mặt với Donnarumma.

1-1 là tỉ số của 90 phút và trong 30 phút hiệp phụ, 2 đội quá mệt, không còn sức để tổ chức các đường tấn công nhanh. Trận đấu phải bước vào loạt luân lưu cân não.

2 người đóng góp chính cho bàn gỡ hòa của Tây Ban Nha là Olmo và Morata đều sút hỏng. Trong khi đó, Italia chỉ có Locatelli là người duy nhất không thành công.

Italia vào chung kết lần thứ 3 sau 20 năm. Tây Ban Nha dừng bước nhưng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Thế hệ trong tay Enrique còn rất trẻ và tương lai phía trước còn rất dài.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn