MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng nghẹt thở ở loạt luân lưu, ĐT Anh về đích thứ 3 Nations League

Văn Thắng LDO | 10/06/2019 07:33

Chơi lấn lướt nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, đội tuyển Anh phải nhờ đến loạt sút luân lưu may rủi mới có thể vượt qua Thụy Sĩ, qua đó kết thúc Nations League với vị trí thứ 3.

Bước vào trận tranh hạng Ba Nations League với Thụy Sĩ, HLV Gareth Southgate đã thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh so với thất bại trước Hà Lan ở bán kết. Thủ môn Pickford, trung vệ Maguire, tiền vệ Fabian Delph cùng Sterling là 4 cái tên được giữ lại.

3 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết Champions League là Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez và Danny Rose được sử dụng thay Kyle Walker, John Stones cùng Ben Chilwell ở hàng thủ.

Trên hàng tiền vệ, Eric Dier và Dele Alli thế chỗ cặp Ross Barkley - Declan Rice. Harry Kane chiếm chỗ của Marcus Rashford còn Jadon Sancho sau màn trình diễn nhạt nhòa cũng phải nhường suất đá chính cho Jesse Lingard.

 

Ngay khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, Anh đã ồ ạt tràn sang phần sân Thụy Sỹ. Và ở phút thứ 2, Harry Kane đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong khu cấm địa. Tuy nhiên, quả tạt của Kane tìm trúng xà ngang khung thành Thụy Sỹ.

 

Sau những phút đầu nhập cuộc hứng khởi, Anh không còn giữ được sự lấn lướt và tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Thụy Sĩ.

Phải đến phút 35, các học trò của HLV Southgate mới tạo thêm được một cơ hội rõ rệt nhưng Alli lại đánh đầu vọt xà sau quả tạt chuẩn xác của Alexander-Arnold. Phung phí quá nhiều cơ hội, tuyển Anh chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

 
 

Sang hiệp 2, Anh vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Phút 55, Tam Sư suýt chút nữa được biếu không một bàn thắng khi hậu vệ Fabian Schar vô tình phá bóng tìm trúng cột dọc đội nhà. Trước đó, Danny Rose là tác giả của tình huống căng ngang cực kỳ khó chịu bên cánh trái.

Những phút tiếp theo, trận đấu lại trở về với sự nhàm chán và nhạt nhẽo. Đến phút 84, người Anh có pha ăn mừng hụt khi Callum Wilson đưa được bóng vào lưới.

Dù vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài lại xác định chân sút của Tam sư đã phạm lỗi với Akanji trước đó và không công nhận bàn thắng. Giống như trận bán kết, Anh lại phải bước vào hiệp phụ.

 

Ở hiệp phụ thứ nhất, tình huống nguy hiểm nhất diễn ra ở phút 99. Alexander-Arnold tạt bóng chuẩn xác cho Alli đánh đầu nhưng thủ thành Sommer lại phản xạ xuất sắc cứu thua cho Thụy Sĩ.

Bước sang hiệp phụ thứ 2, HLV Southgate “tất tay” khi đưa Jadon Sancho cùng Ross Barkley vào sân. Tới phút 117, Sterling thực hiện cú đá phạt hiểm hóc nhưng bóng lại tìm tới xà ngang. Một ngày thi đấu đen đủi với cá nhân Sterling cũng như đội tuyển Anh.

 
 

Trận đấu buộc phải bước đến loạt sút luân lưu cân não và đội tuyển Anh đã là những người bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 6 lượt sút. Trong khi đó, ở lượt sút thứ 6, Josip Drmic đã bị thủ thành Pickford bắt bài. 

 
 
 
 
 

Chung cuộc, đội tuyển Anh giành chiến thắng với tỉ số 6-5 ở loạt sút luân lưu, qua đó kết thúc Nations League ở vị trí thứ 3. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà Tam sư đạt được tại một giải đấu quốc tế kể từ EURO 1968 (cũng kết thúc với vị trí thứ 3).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn