MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng nhạt, Hà Lan có vé vào vòng 1/8 với suất đầu bảng

TAM NGUYÊN LDO | 18/06/2021 06:34

Không có diễn biến sôi nổi như mong đợi, thậm chí là chơi thực dụng, Hà Lan vẫn giải quyết xong nhiệm vụ ở vòng bảng chỉ sau 2 trận.

Vừa chứng kiến trận đấu quá hay giữa Đan Mạch và Bỉ, người hâm mộ chờ một thế trận tấn công nữa khi Hà Lan đối đầu Áo tại bảng D EURO 2020. Cả 2 đội cùng có 3 điểm sau trận ra quân, nghĩa là nếu đội nào thắng trận này sẽ nối bước Italia và Bỉ giành vé vào vòng knock-out.

Có sự trở lại của Matthijs de Ligt ở vị trí trung vệ là tin vui cho huấn luyện viên Frank de Boer, nhưng ông vẫn rất an toàn với sơ đồ 5-3-2, bất kể việc đối thủ không có sự phục vụ của Marko Arnautovic vì án treo giò. Phần sân bên kia, không nhiều ngôi sao danh tiếng nhưng tuyển Áo tự tin nhờ đã có 3 điểm.

Việc Ukraine thắng Bắc Macedonia đã phần nào thổi sức ép vào cả Hà Lan lẫn Áo nên cách nhập cuộc của họ đều tỏ ra thận trọng. Nhìn chung, trong phần lớn thời gian trận đấu, 2 đội không tạo ra những diễn biến kịch tính.

Đội bóng áo cam có lợi thế sớm với bàn thắng từ chấm 11m nhưng điều đó không đủ để tốc độ trận đấu được đẩy nhanh hơn. Lý do là với dàn nhân sự chất lượng hơn, Hà Lan đã kiềm tỏa tốt các hướng tấn công của đối thủ. 2 cánh của Áo gần như không có không gian thuận lợi để thực hiện những quả tạt chất lượng, hay chuyền dài của David Alaba chỉ sau một lần thực hiện là biết không hiệu quả.

Yếu tố kết nối để tạo ra một pha phối hợp liền mạch buộc đội hình Hà Lan phải xê dịch là gần như không có. Ngược lại, chính các cầu thủ của huấn luyện viên Franco Foda lúc cầm bóng quá lâu, khi lại vội vàng đá một chạm dẫn đến nhiều sai sót, mở ra khoảng trống cho đối thủ phản đòn.

Suốt 90 phút, Áo chỉ có duy nhất pha dứt điểm trúng đích ở cuối trận, nhưng tình huống đáng kể nhất lại là khi Alaba được đẩy cao sau thời điểm bị dẫn 2 bàn (phút 67 - Denzel Dumfries ghi), với cú dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc.

Phần sân bên kia, Frenkie de Jong và Georginio Wijnaldum kiểm soát tốt tuyến giữa nhưng theo cách nào đó, bóng hướng lên cho Memphis Depay hầu hết không hiệu quả. Một trận đấu đầy thất vọng của Depay, dù anh là người ghi bàn từ chấm 11m.

Bất chấp mọi nỗ lực thay đổi, huấn luyện viên Foda không thể thấy các học trò của mình tạo ra điều gì khác biệt. Đội chủ nhà càng đủng đỉnh hơn khi có cách biệt 2 bàn, trong khi Áo không còn sức để vây ráp và khiến đối thủ lúng túng.

Thắng trận thứ hai liên tiếp, Hà Lan đã giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng. Trong khi đó, Ukraine và Áo – 2 đội kém Hà Lan hệ số đối đầu, sẽ quyết đấu ở lượt cuối để giành tấm vé trực tiếp còn lại của bảng C.

BẢNG XẾP HẠNG

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn