MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng nhọc Fulham 2-1, Liverpool tái chiếm ngôi đầu của Man City

Văn Thắng LDO | 18/03/2019 07:30

Chỉ phải gặp Fulham đang khủng hoảng trầm trọng là cơ hội quá tốt để Liverpool giành chiến thắng dù phải thi đấu trên sân khách. Sau 90 phút thót tim, Liverpool đã đánh bại đối thủ đang xếp áp chót trên BXH Premier League để tạm chiếm ngôi đầu của Man City.

Liverpool hành quân tới Craven Cottage không gì khác ngoài mục tiêu chiến thắng để tạm vượt mặt Manchester City, leo lên ngôi đầu Premier League với 2 điểm nhiều hơn. Bước vào trận đấu này, tiền đạo Sadio Mane kịp bình phục chấn thương và ra sân ngay từ đầu. So với chiến thắng trước Bayern hồi giữa tuần, Liverpool chỉ có 2 sự thay đổi khi Fabinho và Lallana đá chính thay cho Henderson và Milner. Trong khi đó, Fulham cũng sử dụng lực lượng mạnh nhất với hy vọng giành ít nhất 1 điểm.

 

Với sức mạnh vượt trội, Liverpool cầm bóng đầy tự tin. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vấp phải sự kháng cự rất mạnh từ Fulham. Trong khoảng 20 phút đầu, Liverpool không thể tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm và tỏ ra khá bế tắc. Theo thống kê, trong hiệp đấu thứ nhất Fulham chỉ có vỏn vẹn 3 pha oanh tạc cầu môn khung thành Liverpool và tất cả đều không đi trúng đích. Trong khi đó, Liverpool không thực sự áp đảo đối phương, nhưng 3/5 cú bắn phá của họ đã đưa bóng vào trong khung thành.

Nhưng đúng vào thời điểm bế tắc nhất, Liverpool đã có bàn mở tỉ số nhờ Sadio Mane. Từ cánh trái, Mane phối hợp đẹp mắt với Firmino trước khi sút tung lưới Fulham ở cự ly gần.

 
 

Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Senegal trong 9 trận gần nhất ở Premier League. Phong độ chói sáng của chân sút người Senegal hoàn toàn trái ngược với Salah, cầu thủ đã chơi đầy nỗ lực trước Fulham nhưng cuối cùng vẫn có trận thứ 7 liên tiếp "tịt ngòi".

Có bàn mở tỉ số, Liverpool dễ đá hơn hẳn. Tuy vậy, họ không thể tận dụng cơ hội để nhân đôi cách biệt trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn làm chủ thế trận, trong khi đó Fulham trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Phải đến phút 72, Liverpool mới có thêm cơ hội ghi bàn, nhưng cú đánh đầu của Mane lại đưa bóng đập trúng xà ngang Fulham ra ngoài.

 

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Liverpool bất ngờ trả giá. Phút 74, từ cú phá bóng không tốt của James Milner, Van Dijk đánh đầu chuyền bóng về thiếu an toàn giúp Ryan Babel - một cựu cầu thủ Liverpool - ập vào, đánh bại thủ thành Alisson san bằng tỉ số 1-1.

 
 
 

Lúc này, các cơn ác mộng cũ lại ập về ám ảnh người hâm mộ Liverpool, đặc biệt khi HLV Jurgen Klopp vừa tung Milner và Origi vào thay Lallana và Firmino để cải thiện khả năng phòng ngự từ xa. Trong khó khăn, đội bóng áo đỏ một lần nữa được giải nguy nhờ Mane. Phút 84, tiền đạo số 10 ập vào rất nhanh sau cú sút của Salah và khiến thủ môn Fulham, Rico phạm lỗi trong vòng cấm địa, mang về quả phạt đền cho Liverpool. Trên chấm 11m, Milner dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

 
 

Những phút sau đó, Liverpool thi đấu chậm chắc và có thêm một số pha dứt điểm nhưng không thành công. Tỉ số 2-1 được giữ hết trận. Với chiến thắng này, Liverpool tạm thời vượt qua Man City để chiếm ngôi đầu bảng Premier League với 2 điểm nhiều hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn