MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EPA

Thắng tổi thiểu Everton, Tottenham tiếp tục nuôi hy vọng dự Cúp Châu Â

HOÀI MINH LDO | 07/07/2020 06:52

Trận đấu muộn nhất vòng 33 Premier League giữa Tottenham và Everton đã diễn ra khá cân bằng, phần thắng chung cuộc thuộc về đội quyết tâm và nhiều may mắn hơn. 

Chỉ khi thắng Everton, Tottenham mới có thể tiếp tục cuộc đua giành vé dự Cúp Châu Âu mùa sau. Trong khi đó, thầy trò Carlo Ancelotti gần như đã hết mục tiêu nên sẽ thi đấu với trạng thái thoải mái nhất. Ở trạng thái đối lập, màn trình diễn của 2 đội sẽ là rất khó đoán.

Tottenham có mục tiêu và quyết tâm cao nên dễ dàng chiếm thế thượng phong ngay từ những phút đầu. Son Heung-min hay Lucas Moura lần lượt bỏ lỡ đi những cơ hội trong 20 phút đầu bởi sự lóng ngóng ở bước xử lý cuối. Đồng thời, phong độ ấn tượng của thủ thành Jordan Pickford cũng là một phần lý do khiến các chân sút chủ nhà nản lòng.

Đáng tiếc, thủ môn đội tuyển Anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 24 sau một tình huống không may. Harry Kane dứt điểm không thành công nhưng bóng lại tìm đến Lo Celso, cú sút tiếp theo bóng đổi hướng vì chạm Michael Keane mang về bàn thắng cho Tottenham.

Ảnh: Getty 

Những phút tiếp theo, Spurs vẫn là đội tỏ ra lấn lướt hơn cả. Đội chủ nhà tạo ra vô số cơ hội nhưng Eric Dier và Kane chưa một lần đánh bại được Pickford. Sự chắc chắn của thủ thành 26 tuổi tiếp thêm động lực để tuyến đầu tăng tốc.

Chỉ trong 5 phút cuối, Everton cũng đã có 2 tình huống khiến người hâm mộ Tottenham phải "thót tim". Nếu như cú đánh đầu của Calvert-Lewin ở phút 40 không đủ khó để chiến thắng được Lloris thì pha dứt điểm của Richarlison ít phút sau đó lại sai lệch trong gang tấc.

Ảnh: Getty

Tuy chưa thể có được bàn thắng nhưng sự vùng dậy của Everton là xuất phát điểm cho thế trận giằng co trong hiệp 2. The Toffees phần nào giành lại quyền kiểm soát bóng nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội uy hiếp khung thành. Tung ra tới 10 cú dứt điểm nhưng đa phần đều đi không trúng đích, cũng không thể ghi được bàn thắng.

Hàng tiền vệ với Andre Gomes và Tom Davies phải hoạt động hết công suất mới đủ khả năng tranh chấp và kéo bóng. Song, những chân sút như Richarlison, Calvert-Lewin hay Moise Keane lại làm phụ lòng đồng đội.

Tottenham dàn xếp bóng đa dạng hơn với liên tục các mảng miếng phối hợp giữa Son, Kane và Lo Celso. Những cú dứt điểm của Spurs cũng chất lượng hơn nhưng đổi lại, Everton vẫn có một Jordan Pickford rất xuất sắc. 

Pickford từ chối cú sút của Son Heung-min. Ảnh: Getty

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 1-0 trước Everton và nhảy lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 48 điểm sau 33 vòng. Thầy trò Jose Mourinho vẫn còn hy vọng dự Cúp Châu Âu khi chỉ còn kém Wolves ở vị trí thứ 6 đúng 4 điểm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn