MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng Wolves, Man City chắc chắn dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 16

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 11/12/2021 21:38
Wolverhampton Wanderers đã chơi quả cảm trước Man City, tuy nhiên tấm thẻ đỏ có phần "lãng xẹt" của tiền đạo Raul Jimenez đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. 

Man City bước vào trận đấu trên sân nhà tại vòng 16 với tư cách đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Pep Guardiola trước trận đã "nắn gân" các học trò, yêu cầu họ thi đấu tập trung, tuân thủ kỷ luật trong giai đoạn thi đấu dày đặc. Trận thua trước RB Leipzig tại Champions League vào giữa tuần là một đòn cảnh tỉnh cho Man City.

Man City kiểm soát bóng vượt trội sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Wolves đã triển khai hệ thống phòng ngự rất kín kẽ, không cho đối phương có nhiều cơ hội để dứt điểm thuận lợi. Hàng công của "Man xanh" với Grealish, Jesus và Sterling không tài nào xuyên thủng được tuyến phòng thủ chặt chẽ của đội khách.

Thủ môn Jose Sa của Wolves chỉ có 2 pha bóng cứu thua trong hiệp 1. Đội khách tạo ra thế trận rất an toàn, nhưng vào cuối hiệp đấu, "tai họa" đã ập đến. Tiền đạo Raul Jimenez bất ngờ nhận 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong 31 giây. Chân sút này phạm lỗi với Rodri và bị nhận thẻ vàng. Sau đó, anh bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 ngay sau đó, vì cố tình cản cú đá phạt của đội chủ nhà.

Lợi thế về quân số giúp Man City thoải mái tấn công 1/4 sân trong cả hiệp 2. Wolves gần như chỉ lên bóng bằng những nỗ lực cá nhân trong vô vọng của Adama Traore hay Hwang Hee-chan. Đội khách vẫn chơi phòng ngự tốt nhưng tiếp tục gặp vận xui.

Phút 63, Joao Moutinho để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường tạt bóng của Bernardo Silva. Trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã cho Man City được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Sterling lập công giải tỏa thế bế tắc cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh của Sterling.

Bàn dẫn trước đã giúp Man City chơi hưng phấn hơn. Đội bóng của Guardiola tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng sau đó, nhưng cả Jesus, Grealish hay Bernardo Silva đều không tận dụng thành công. Thủ môn Jose Sa của Wolves đã chơi rất hay, làm nản lòng các chân sút đội khách, giúp đội nhà không bị thua thêm. 

Wolves đã chơi quả cảm trong cả trận đấu và suýt chút nữa họ được "nhận quà". Phút 90+2, Kilman đã có pha đánh đầu cận thành nhưng ở pha bóng này, thủ môn Ederson của Man City đã chơi tập trung.

Chung cuộc, Man City thắng Wolves 1-0. Kết quả này giúp Man xanh tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bất chấp kết quả các trận đấu của Chelsea, Liverpool. Còn với Wolves, đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp họ không ghi được bàn thắng nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn