MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chelsea của Potter lại thua một lần nữa. Ảnh: AFP

Thất bại tan nát trước Man City, Chelsea đang dần tầm thường hóa

VIỆT HÙNG LDO | 09/01/2023 13:00

Chỉ sau hơn 1 năm kể từ khi Thomas Tuchel giành cú ăn ba danh hiệu quốc tế, Chelsea giờ đây đang đối mặt với cảnh trắng tay và có thể không được cảm nhận không khí cúp Châu Âu trong mùa giải tới. 

Trong vòng 3 ngày, Chelsea nhận 2 trận thua toàn diện trước Man City. Trên truyền thông và các trang dự đoán về tỉ lệ cá cược, cái tên Graham Potter nổi lên như ứng viên hàng đầu cho việc bị sa thải. Thế nhưng, có thật do Potter kém hay ông cũng chỉ là nạn nhân của cơn bão chấn thương kinh hoàng đang quét qua Stamford Bridge?

Cuộc khủng hoảng của Chelsea có thể được cảm nhận qua câu hát "Roman Abramovich" của người hâm mộ trên khán đài Etihad, theo sau đó là những lời ủng hộ Thomas Tuchel. Các fan của Chelsea không trực tiếp chửi bới Graham Potter hay Todd Boehly nhưng rõ ràng, thành tích hiện tại của The Blues là quá tệ so với danh tiếng và đẳng cấp của đội bóng. Sự phẫn nộ đó được thể hiện nhiều hơn trên mạng xã hội qua mỗi bài đăng của đội bóng thành London.

Việc đối đầu với Man City như một trong những cơ hội để các đội bóng cho tất cả thấy họ đang ở mức độ nào về trình độ. Chelsea cũng vậy và sau 180 phút trong 3 ngày, The Blues mới thấy họ kém cỏi ra sao vào thời điểm hiện tại. Đúng như Potter nói, Man City là đối thủ "tệ nhất một đội có thể gặp" khi đang rơi vào trạng thái trồi sụt phong độ.

Chelsea gần như không có cơ hội nào rõ ràng trước Man City trong cả trận. Ảnh: AFP

Trên lý thuyết về các thống kê, thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City tại Stamford Bridge ở vòng 19 Premier League còn tệ hơn kết quả 0-4 trên sân Etihad. Trước đó, chỉ có đội đầu bảng Arsenal đánh bại được Chelsea tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997-98, Chelsea bị loại sớm đến vậy ở FA Cup và điều đó thực sự đáng thất vọng.

Premier League coi như hết cơ hội đua vô địch, thậm chí vé đá Europa League hiện cũng là điều xa vời với The Blues. Do đã bị loại ở League Cup trước đó nên Chelse chỉ còn Champions League là đấu trường có thể giành danh hiệu khi đã lọt vào vòng 16 đội. The Blues đã 2 lần làm được điều đó với chung kịch bản là thay tướng giữa dòng và những hi vọng mơ hồ về Graham Potter lại xuất hiện. Thế nhưng, thật khó để kì tích lại xảy ra với chu kỳ vòng quay chỉ mới hơn 1 năm.

Todd Boehly xác định, đây là khoảng thời gian Chelsea cần chuyển mình và ví nó như một giai đoạn chuyển giao lớn. Những người như Potter rất phù hợp để đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng trong lúc này. Ai cũng hiểu là Chelsea đang khó khăn, từ thượng tầng đến băng ghế dự bị nhưng thành tích tệ cứ phơi ra trước mắt như thế, không thể nhắm lại và cho qua.

Hình ảnh như thế này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ảnh: AFP

Dù đã không còn ngồi ghế thượng tầng ở Chelsea nhưng Abramovich vẫn được đa phần người hâm mộ đội bóng yêu mến, Tuchel cũng vậy, không một ai nghi ngờ về năng lực lãnh đạo và khả năng cầm quân của bộ đôi này. Việc Abramovich và Tuchel rời ghế nhanh đến mức gây sốc để lại cho những người kế nhiệm một mớ bòng bong không thể giải quyết ngay được.

Nếu lúc này chủ của Chelsea vẫn là Abramovich, Potter sẽ bị sa thải nhưng với Boehly, điều này chưa chắc. Bởi, nếu sa thải Potter, Chelsea sẽ kiếm ai? Một huấn luyện viên giỏi như Tuchel, tầm cỡ như Ancelotti hay chỉ là một người bình thường để vá tạm? Việc sa thải Potter lúc này là hành động trực tiếp khiến cho đội bóng khủng hoảng hơn nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn