MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Inter Milan đã thua một trận đấu nhưng sẽ không coi đó là dấu mốc của hành trình lao dốc. Ảnh: AFP

Thất bại trước Man City là sự khởi đầu hay kết thúc với Inter Milan?

VIỆT HÙNG LDO | 12/06/2023 08:06
Chỉ 1 bàn thua duy nhất, Inter Milan đã lỡ hẹn với giấc mơ dang dở 13 năm qua. Tuy nhiên, kết thúc chặng đường này cũng là lúc một hành trình khác lại mở ra.

"Tôi cảm thấy rất buồn. Toàn đội đã mơ về cảnh tượng đem chiếc cúp bạc trở lại Milan" - Lautaro Martinez chia sẻ sau đêm Istanbul buồn bã. Trước mặt tiền đạo người Argentina, khi Man City chuẩn bị bước lên bục nhận cúp, hàng vạn người hâm mộ Inter Milan vẫn ở trên khán đài hát vang để tri ân các cầu thủ. Martinez không thể không xúc động trong thời khắc tưởng chừng xuống đáy về tâm lí như thế.

Cùng chung cảm giác đau đớn là Simone Inzaghi. Trận thua trước Man City là điều khó nuốt trôi với chiến lược gia trẻ tuổi này. 7 trận chung kết trước đó, anh chưa từng nhận thất bại nhưng mọi thứ đã sang trang tại Istanbul.

Ngoài thất bại, Inzaghi còn buồn hơn bởi Inter đã không thắng được Man City từng run sợ ở nhiều thời điểm trên sân Olympic. Đúng vậy, đó là trận tịt ngòi thứ 6 liên tiếp của Erling Haaland. Kevin De Bruyne không đá trọn vẹn vì chấn thương nhưng Inter vẫn không thể đo ván đối phương. Điều đó như xát muối thêm vào lòng những cầu thủ của đại diện Serie A.

"Mọi người đã rất cố gắng để chứng minh chúng tôi không hề thua kém bất cứ ai. So sánh Inter với Man City sẽ thấy rất nhiều điểm khập khiễng, đây là trận chung kết trái ngược nhiều nhất trong những năm qua. Lí do bởi Inter đã phải đá với một đội có hóa đơn tiền lương cao hơn 70% so với chúng tôi" - Chủ tịch Steven Zhang chia sẻ.

Steven Zhang không thể vui nổi trong khoảnh khắc các cầu thủ Man City lên nhận cúp bạc. Ảnh: AFP

Bóng đá không có chữ "nếu" và thật xót xa cho cổ động viên Inter khi họ nhìn thấy những cơ hội trong hiệp 2 bị bỏ lỡ đáng tiếc đến vậy. Inter dù thất bại nhưng vẫn kịp đút túi 100 triệu bảng sau hành trình đáng nhớ này. Họ đang nợ hàng đống tiền sau khi gồng mình chống lỗ ở thời điểm COVID-19.

Số tiền thu về không thể giải quyết toàn bộ khoản nợ của đội bóng nhưng nó sẽ giúp Nerazzurri gia hạn hợp đồng với Alessandro Bastoni và Nicolo Barella. Hoặc, họ có thể kí hợp đồng chính thức với Francesco Arcebi. Thậm chí, nếu cảm thấy Romelu Lukaku vẫn có ích, Inter đủ tiền để mượn tiếp từ Chelsea.

"Cậu ấy đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo Inter, một tiền đạo rất tuyệt vời. Tuy nhiên, Lukaku còn hợp đồng với Chelsea vì vậy chúng tôi cần phải tháo gỡ nhiều thứ nếu còn muốn đi chung một chặng đường với nhau" - Zhang chia sẻ.

Thất bại trước Man City có thể khiến nhiều trụ cột bỏ cuộc chơi tại sân San Siro nhưng cũng có thể tạo động lực cho nhiều người ở lại để cùng nhau cố gắng một lần nữa. Inter sẵn sàng nhìn Andre Onana rời đi khi thủ môn này đang được quá nhiều đội nhòm ngó. Fernebahce cũng đang theo dõi sát sao Edin Dzeko và còn nhiều trường hợp như thế nữa.

Cả Lukalu và Dzeko đều chưa chắc tương lai với Inter Milan sau trận chung kết Champions League. Ảnh: AFP

Một mùa chuyển nhượng với nhiều thay đổi đang chờ nhà Á quân Champions League. Thất bại với họ có thể đau đớn nhưng đó sẽ là động lực, cả về nhân sự, tầm nhìn với tài chính để thúc đẩy tất cả phải thay đổi. Inter không chắc có thể tiếp tục lọt vào chung kết mùa tới hay không nhưng họ sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với chính phiên bản hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn