MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jorginho ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Chelsea trước Everton. Ảnh: The Sun

Thấy gì từ trận mở màn Ngoại Hạng Anh của Chelsea trước Everton?

TÌNH LÂM LDO | 07/08/2022 07:32

Chelsea đã có một trận đấu không được tốt lắm trong mùa bóng mới, và chỉ có sự may mắn mới giúp họ giành được trận thắng 1-0 trước Everton.

Vô hại với cơn mưa phạt góc

Ở trận đấu này, Chelsea cho thấy một lối chơi không mấy thuyết phục. Dù vậy, họ vẫn còn một giải pháp để có thể mở khóa trận đấu. Chỉ riêng hiệp 1, The Blues đã được hưởng tới 13 quả phạt góc (16 phạt góc cả trận). Dù vậy, cách mà họ phung phí những tình huống này khiến người ta không khỏi ngao ngán. 

Dù phía trong là các cầu thủ Everton cao to, Chelsea không thực sự có một bài vở rõ ràng nào. Reece James liên tục phạt góc đưa bóng về góc gần, rồi bị đối thủ phá ra một cách vô hại và sao tuyển Anh tiếp tục lặp lại điều đó. May cho The Blues là Everton cũng chơi không tốt, nếu không thì họ đã có thể phản công từ cách tình huống phạt góc tệ hại của đội khách.

Koulibaly hay nhưng…

Trong một ngày mà gần như mọi vị trí trên sân của Chelsea đều chơi tệ, Kalidou Koulibaly chính là điểm sáng hiếm hoi. Anh vẫn thể hiện được sự chắc chắn với hàng loạt những pha cản phá và tắc bóng xuất sắc.

Theo thống kê từ Sofascore, tân binh từ Napoli sở hữu 2 pha tắc bóng, 2 lần giải nguy trước Everton. Bên cạnh đó, chính pha chọc khe của Koulibaly cho Ben Chiwell là tình huống mang về phạt đền, giúp Jorginho ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea.

Koulibaly chơi tốt, nhưng lại dính chấn thương và phải rời sân từ phút 75. Ảnh: Inside Sport

Dù có màn trình diễn không thể chê vào đâu được, nhưng Koulibaly lại tạo ra nỗi lo vì anh lại chấn thương. Sau một vài tình huống va chạm, cựu sao Napoli đã tỏ ra khá đau đớn và phải rời sân nhường chỗ cho tân binh Marc Cucurella ở phút 74. Thực tế, trong 3 mùa giải gần đây Koulibaly chỉ chơi trung bình 25/38 trận tại Serie A mỗi mùa, cho thấy anh rất mẫn cảm với chấn thương.

Trận đấu nhàm chán

Có thể nói, trận đấu giữa Chelsea và Everton là trận đấu có chất lượng kém tại vòng mở màn Ngoại Hạng Anh năm nay. Suốt 90 phút, hai đội bóng không tạo được bất cứ cơ hội ngon ăn nào và bàn thắng chỉ tới từ pha sút 11m thành công của Jorginho.

Điểm nhấn lớn nhất của trận này chính là 18 phút bù giờ (8 phút hiệp 1 và 10 phút ở hiệp 2), thời gian bù giờ gấp 3 lần so với một trận đấu bình thường. Điều này xuất phát bởi những tình huống chấn thương của Ben Godfrey đầu trận, những pha phạt góc và bóng chết liên tục. Khán giả trên sân Goodison Park cũng tỏ ra vô cùng chán nản, khi họ liên tục la ó mỗi khi các cầu thủ Chelsea có ý đồ câu giờ.

Sterling vẫn chưa thể cải thiện hàng công Chelsea

Ở trận đấu này, huấn luyện viên Thomas Tuchel quyết định để Kai Havertz, Mason Mount và Raheem Sterling đá chính trên hàng công. Trên lý thuyết, đây là bộ ba hàng công tốt nhất mà Chelsea hiện có, nhưng những gì họ thể hiện chưa cho thấy sự khởi sắc.

Trong trận đấu đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh cho Chelsea, Sterling đã chơi khá xông xáo. Dù vậy, anh chỉ để lại điểm nhấn nơi tình huống ghi bàn ở thế việt vị trong hiệp 1, sau pha đá bồi từ cú sút của Kante. Còn lại, những đường chuyền quyết định từ cựu sao Man City thường không tìm đúng địa chỉ. Với Kai Havertz và Mason Mount, cả hai chơi như “tàng hình” trên sân và không có gì để nói về bộ đôi này ngoài hai chữ thất vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn