MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United và trợ lý Van der Gaag bất lực nhìn các học trò chịu trận dưới sân ở trận gặp Newcastle. Ảnh: AFP

"Thế hệ 1992" cũng không cứu nổi Man United vào lúc này

VIỆT HÙNG LDO | 04/11/2023 09:00

Đó là khẳng định của danh thủ Gary Neville sau khi chứng kiến Man United thảm bại thêm một lần trước đại kình địch cùng thành phố ở Derby Manchester.

Kể từ năm 1986, chưa khi nào Man United nhận tới 5 thất bại trong 10 trận mở màn giải vô địch quốc gia. Hiện tại, M.U đang kém đội đầu bảng Tottenham tới 11 điểm và không cho thấy dấu hiệu có thể thu hẹp khoảng cách trong tương lai gần.

Chia sẻ trên Podcast của Sky Sports, Gary Neville cho rằng, giới chủ nhà Glazer đang tạo ra một môi trường bóng đá khiến mọi cầu thủ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford đều có thể nhanh chóng chuốc lấy thất bại. Thậm chí, thế hệ thành công vang dội của Neville hay còn được gọi là "Thế hệ 1992" nếu xỏ giày vào sân lúc này cũng chưa chắc đã cứu vãn nổi tình thế cho câu lạc bộ.

Không ai có thể cứu nổi Man United lúc này nữa, ngoại trừ chính họ. Ảnh: AFP

"Trong phòng thay đồ, về thái độ, tôi không nghĩ đó là những cầu thủ tệ nhưng có cảm giác, tinh thần chiến đấu của tập thể đang đi xuống một cách trầm trọng.

Nếu thế hệ của chúng tôi xỏ giày vào sân ở thời điểm này, trong bối cảnh môi trường ở câu lạc bộ như hiện tại, chúng tôi sẽ không thể thành công. Những người đồng đội tài năng của tôi trong quá khứ như Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes có lẽ cũng phải chuốc lấy thất bại. Do đó, từ giờ, tôi sẽ không đổ lỗi cho bất cứ cầu thủ nào của Man United nữa.

Tôi nghĩ, nếu bọn trẻ (các cầu thủ) cứ hành xử không đúng mực và vô kỉ luật như vậy trong nhiều năm thì đó là lỗi đến từ hệ thống thượng tầng. Mỗi khi xem 10 phút cuối trận của Man United, giờ đây tôi cảm thấy rất chán ghét. Một cầu thủ tài năng như Marcus Rashford mỗi lần ra sân đều chơi như thể đang hờn dỗi. Còn như Antony, hình ảnh quen thuộc là ngồi trên băng ghế dự bị và lắc đầu ngao ngán.

Tôi có thể "đọc" Bruno Fernandes như một cuốn sách vào thời điểm cuối trận. Cậu ta sẽ đi loanh quanh trên sân để rên rỉ và rồi phải nhận thẻ phạt. Nó cứ như thể đang diễn kịch và không đem lại kết quả gì. Đây là điều lạ bởi Bruno là một cầu thủ vô cùng tài năng, xuất sắc bậc nhất ở câu lạc bộ. Điều đó được thể hiện qua những bàn thắng và kiến tạo in đậm dấu ấn cá nhân. Bruno xứng đáng được chơi trong một tập thể tuyệt vời chứ không phải như này.

Hình ảnh thăng hoa của Rashford và Bruno không còn tái hiện ở mùa này nữa. Ảnh: AFP

Erik ten Hag và Jose Mourinho đều là những huấn luyện viên rất tuyệt vời nhưng chúng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao họ lại thất bại ở câu lạc bộ này. Điều đó cho thấy, lỗi không ở cá nhân cầu thủ nào hay trình độ của họ. Họ có thể nhận trách nhiệm sau mỗi thất bại nhưng đó là thất bại về văn hóa đội bóng. Man United bây giờ không khác nào mồ chôn cầu thủ.

Các huấn luyện viên của Man United, đôi khi, trong một thời điểm nào đó, chúng tôi nghĩ họ là nguyên nhân của thất bại. Những cầu thủ có giá 50, 60, 70 triệu bảng đã từ chối các đội khác để đến Man United với mức đãi ngộ tốt hơn. Rồi cuối cùng, họ tự chôn vùi mình ở đây" - Gary Neville chia sẻ.

Thời gian cho Ten Hag không còn nhiều nếu không thể thay đổi thành tích. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn