MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thomas Tuchel: “Thật may mắn vì tôi đã kịp dự trận chung kết cùng Chelsea”

ĐỨC MINH LDO | 13/02/2022 11:25
Ngay sau khi có kết quả âm tính COVID-19, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tức tốc lên chuyến bay tới Abu Dhabi để kịp dẫn dắt Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup.

Huấn luyện viên trưởng của The Blues vắng mặt trong 2 trận đấu trước Plymouth tại vòng 4 của FA Cup và trận bán kết FIFA Club World Cup với Al Hilal sau khi có nhiễm COVID-19. Chia sẻ sau khi cùng Chelsea đánh bại Palmeiras ở trận chung kết, nhà cầm quân người Đức cho biết đã trải qua rất nhiều thử thách để có thể trực tiếp chỉ đạo các học trò trong ngày họ lên ngôi lần đầu tại giải đấu danh giá cho các câu lạc bộ toàn thế giới.

“Tôi gần như hết cơ hội vì chênh lệch múi giờ, tôi biết rằng thời hạn cuối cùng đã đến. Tôi có cơ hội thứ hai để có mặt tại đây và tôi đã đạt được nó. Tôi đã nhiều lần đến sân bay và lại quay trở về sau khi chưa có kết quả xét nghiệm âm tính. Và rồi cuối cùng thì tôi cũng làm được, tôi đến đây ngày hôm qua vào lúc 8h15 tối (giờ địa phương). Tôi không kịp tham gia buổi tập cuối của đội trước trận đấu nhưng đã kịp để có mặt ở cuộc họp cuối cùng”, Thomas Tuchel cho biết.

Chiến lược gia 48 tuổi nói thêm: “Thật không vui khi tôi phải xem trận bán kết qua TV nhưng với tư cách là một huấn luyện viên và nhiễm COVID-19, tôi bắt buộc phải làm vậy. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc khi những nỗ lực của chúng tôi đã diễn ra thật suôn sẻ. Chiến thắng thật xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng”.

Chelsea lần đầu lên ngôi tại FIFA Club World Cup sau 2 lần tham dự giải đấu. Ở trận chung kết, nhà đương kim vô địch UEFA Champions League đánh bại câu lạc bộ Brazil Palmeiras sau 120 phút với tỉ số 2-1. Chelsea vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Lukaku ở đầu hiệp 2 nhưng bị gỡ hòa chỉ vài phút sau. Phút thứ 117, Kai Havertz có sắm vai người hùng khi ghi bàn trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng cho The Blues để chạm đến “đỉnh vinh quang”. 

Chelsea cũng từng có lần vào chung kết của FIFA Club World Cup năm 2012 nhưng thất bại trước một đại diện khác của Brazil khi ấy là Corinthians và đành ngậm ngùi ra về với ngôi vị Á quân. Sau 10 năm, họ đã hoàn thành giấc mơ có đủ bộ sưu tập danh hiệu với chiếc cúp còn thiếu trong phòng truyền thống của câu lạc bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn