MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thua 0-5 trước Liverpool: Nhiều người ở Man United không có "máu Quỷ đỏ"

VIỆT HÙNG LDO | 25/10/2021 07:57
Nếu những trận thua như này vẫn tiếp diễn, Man United sớm hay muộn cũng đánh mất tất cả những giá trị lịch sử gây dựng trong cả trăm năm bởi sự bạc nhược của nhiều cá nhân. 

Thất vọng với Maguire

Trận thua Leicester ở vòng 8 Premier League là lần đầu tiên Maguire trở lại sau chấn thương. Trận đó M.U đại bại với tỉ số 2-4. Trong 4 bàn thua "Quỷ đỏ" phải nhận, có 3 bàn đến từ các lỗi của Maguire.

Trận tiếp theo thắng nghẹt thở Atalanta, Man United để thua 2 bàn, cả 2 bàn cũng có lỗi của Maguire, 1 lần trực tiếp và 1 lần gián tiếp.

Đến trận thua tan nát 0-5 trước Liverpool, cả 5 bàn đều có lỗi của Maguire, cả trực tiếp và gián tiếp. Vậy, trung vệ đội trưởng của Manchester United đang làm gì tại Old Trafford?

Với cái mác là trung vệ đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới đến lúc này, những gì Maguire đang thể hiện có thể coi là sự xúc phạm với niềm tin của người hâm mộ "Quỷ đỏ", không đáng đến từng xu, chí ít nếu so với Van Dijk của Liverpool.

Maguire liên tục mắc lỗi cá nhân và không biết cách chỉ huy hàng thủ. Nếu có tự trọng, hãy cởi băng đội trưởng và lên ghế dự bị.

Cái "ghế" của Solskjaer

Khi được giao trọng trách lớn trong công việc và không thực hiện được, ai cũng nên từ bỏ để nhường vị trí cho người khác. Mục tiêu chung là thành tích của tập thể, người này không làm được, người khác lên thay, đó là điều bình thường.

Thế nhưng đã 3 năm qua, Solskjaer là huấn luyện viên tại vị lâu nhất mà không có danh hiệu nào với Manchester United. Thua 4 trận bán kết và 1 trận chung kết tưởng chừng đã đủ với sự kiên nhẫn của nhà Glazer.

Nhưng không, bằng một cách thần kì nào đó, Solskjaer vẫn tại vị và liên tục đón những thất bại bết bát như lúc này.

Sau trận đấu, Ole nói mùa trước đội bóng từng thua Tottenham 1-6 nhưng trận đó không đau đớn như việc bị Liverpool đè bẹp ngày hôm nay. Câu nói này không giải quyết được vấn đề gì bởi thành tích của M.U không thể được cải thiện chỉ với một câu nói hòa vốn như thế.

Ban lãnh đạo nói trước trận, tương lai của Ole vẫn được đảm bảo. Thế nhưng, nếu còn tự trọng, hãy tự nghỉ việc ngay lúc này là vừa đẹp, Solskjaer!

Nhiều cầu thủ không mang "dòng máu Quỷ"

Khi Ronaldo cay cú và đạp bóng vào người Jones bên phía Liverpool, một mình CR7 là người bị cả đội Liverpool lao vào ăn thua. Người duy nhất của M.U đứng cạnh Ronaldo khi đó là Bruno nhưng cũng chỉ để hòa giải. 

Các cầu thủ khác của M.U ở đâu trong những tình huống nóng trên sân như thế? Không cổ súy cho hành động của Ronaldo hay các pha tranh cãi trên sân như vậy nhưng ở mỗi trận derby nảy lửa như thế này, các cầu thủ phải bạo dạn hơn, dám va chạm với đối phương nhiều hơn và nếu cần, phải có xung đột như những người đàn ông.

Thế nhưng, các cầu thủ còn lại, ngoài Ronaldo và phần nào đó là Bruno vẫn lững thững bước đi với cái đầu cúi thấp cùng gương mặt thất thần. Một đội bóng có tập thể không chịu "chiến đấu" hết mình như vậy, không thể chờ mong được điều gì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn