MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thua bạc nhược Frankfurt 1-5, Bayern xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 03/11/2019 08:20

Với thẻ đỏ từ sớm của trung vệ Boateng, Bayern Munich bị chủ nhà Eintracht Frankfurt hạ 5-1 ở vòng 10 Bundesliga diễn ra tối 2.10.

Sau khi hút chết trước đội bóng hạng 2 - Bochum ở Cúp Quốc gia Đức hồi giữa tuần, Bayern Munich tiếp tục phải làm khách trên sân của Frankfurt trong khuôn khổ vòng 10 Bundesliga.

Đây không phải thử thách dễ dàng với Hùm xám khi đội bóng cũ của huấn luyện viên Niko Kovac vẫn bất bại tại Commerzbank-Arena ở Bundesliga kể từ đầu mùa.

Hàng thủ sau 7 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tiếp tục bị xáo trộn khi David Alaba được xếp đá cặp trung vệ với Jerome Boateng, nhường cánh trái cho cầu thủ trẻ Alphonso Davies và đẩy Benjamin Pavard sang biên phải.

Ở phía trên, Thomas Muller tiếp tục được đá chính với vai trò “số 10” sau lưng Lewandowski. Coutinho dạt sang biên trái trong khi Serge Gnabry chơi ở cánh đối diện.

 

Bayern chỉ có khoảng 2 phút đầu chơi lấn lướt trước khi Frankfurt lấy lại thế trận. Những pha lên bóng tốc độ xộc thẳng vào khu vực trung lộ của đội chủ nhà khiến nhà đương kim vô địch “xây xẩm mặt mày” và mắc phải sai lầm từ rất sớm.

Chỉ sau 9 phút, Bayern đã phải thi đấu với 10 người trên sân khi Boateng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản trái phép Goncalo Paciencia ở sát mép vòng cấm. Coutinho là người mắc lỗi đầu tiên khi xử lý bóng không tốt, tạo điều kiện cho Frankfurt phản công.

Ban đầu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và phạt Boateng thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, ông lại thay đổi quyết định khi để đội chủ nhà hưởng quả đá phạt cùng tấm thẻ đỏ cho trung vệ người Đức.

 

Chơi thiếu người, Kovac lại đưa Kimmich về hậu vệ phải trong sơ đồ 4-2-3, trong đó Coutinho đá cặp với Thiago ở trung tuyến. Bayern bị chủ nhà áp đảo và bàn thắng đến liên tục. Phút 25, tiền vệ Filip Kostic đá bồi cận thành mở tỉ số trong thế trống trải. Bảy phút sau, Frankfurt ban bật đẹp mắt trước khi Kostic dọn cỗ cho Djibril Sow nâng tỉ số lên 2-0.

Bên cạnh Neuer, Lewandowski là điểm sáng hiếm hoi của Bayern. Tiền đạo Ba Lan gỡ lại một bàn cho đội khách với nỗ lực cá nhân ở phút 37. Từ ngoài cấm địa, Lewandowski nhận bóng, xoay người rồi bứt tốc loại bỏ các hậu vệ đối thủ và rướn người sút bóng hiểm hóc. Đây là bàn thắng thứ 21 của Lewandowski, chỉ qua 15 trận mùa này.

 
 
 

Ngay đầu hiệp 2, Frankfurt đã tái lập thế dẫn trước 2 bàn. Hàng thủ Bayern tiếp tục trở thành những gã hề. Họ để Danny da Costa thoải mái thoát xuống rồi tung ra đường chuyền vào cho David Abraham đệm bóng cận thành như chỗ không người.

Không lâu sau khi Neuer bị chọc thủng lưới lần thứ 3, huấn luyện viên Kovac đã thực hiện sự thay đổi người khi đưa Kingsley Coman vào thay Coutinho. Tuy nhiên, những gì Bayern nhận về chỉ là… bàn thua thứ 4. Phút 61, Martin Hinteregger đánh đầu tung lưới Neuer từ quả phạt góc của Kostic. Hàng thủ Hùm xám bật lên tranh chấp… lấy lệ còn thủ môn đội trưởng của họ cũng chỉ biết chôn chân bất lực.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 85, Paciencia đã nâng tỉ số lên 5-1 cho Frankfurt với tình huống đệm bóng cận thành sau khi Andre Silva vượt qua các cầu thủ Bayern một cách dễ dàng. Một ngày thi đấu thảm họa của nhà đương kim vô địch Bundesliga.

 

Chung cuộc, Bayern nhận thất bại với tỉ số 1-5, tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và kém ngôi đầu của M’gladbach 4 điểm. Theo báo giới Đức, ban lãnh đạo Hùm xám dự định sẽ xem xét tương lai của huấn luyện viên Kovac sau trận đấu với Dortmund vào tuần tới nhưng với trận thua “nhục nhã” này, một quyết định có thể sẽ được đưa ra sớm hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn