MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thua bạc nhược Leganes, Real vẫn giành vé vào bán kết Cúp Nhà Vua

Văn Thắng LDO | 17/01/2019 10:00
Ở lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Real Madrid đã bất ngờ thất thủ 0-1 trước Leganes. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp Kền Kền Trắng giành quyền vào tứ kết bởi ở trận lượt đi, họ đã hạ đối thủ 3-0 trên sân Bernabeu.

Real Madrid làm khách trên sân Leganes sau khi đã có lợi thế dẫn 3-0 ở lượt đi, tuy nhiên, giới chuyên môn không cho rằng trận đấu tại sân Burtaque sẽ chỉ là khoảng thời gian thủ tục đối với họ. Thực tế đã chứng minh điều đó.

Với quá nhiều cầu thủ chấn thương, cộng thêm một vài nhân tố được cho nghỉ, cuối cùng thì Isco Alarcon cũng được HLV Santiago Solari xếp vào đội hình xuất phát. Cạnh anh trên hàng tiền vệ là Casemiro và Fede Valverde, trong khi Marcelo bất ngờ được xếp đá… tiền đạo cánh trái, để Vinicius Junior đảm nhiệm vị trí vốn thuộc về Karim Benzema.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Real nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, Leganes mới là đội tỏ ra quyết tâm hơn trong từng đợt lên bóng. Đội chủ nhà tự tin phối hợp, qua đó tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành Keylor Navas. Dâng cao đội hình cũng đồng nghĩa với việc Leganes chấp nhận mạo hiểm ở phía sau. Isco là người có cơ hội tốt khi được Casemiro đặt vào vị trí trống trải. Nhưng dường như việc không thi đấu thường xuyên đã ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của tiền vệ người Tây Ban Nha. Pha xử lý chậm của anh đã bị Juanfran cản phá, trước khi thủ môn Ivan Cuellar ngăn chặn cú đá của Valverde ngay sau đó.

 

Isco bỏ lỡ cơ hội chỉ 2 phút trước khi Real Madrid nhận bàn thua đầu tiên – phút 30. Một pha bóng trước khung thành Navas, xuất phát từ Martin Braithwaite và cũng kết thúc bởi cầu thủ này – đánh đầu trúng cột dọc trước khi có pha lộn xộn rồi bóng trở lại đúng vị trí và anh nhanh chân chớp thời cơ đưa vào lưới mở tỉ số trận đấu cho Leganes.

 

Bước sang hiệp 2, Solaro kéo Marcelo về đá hậu vệ trái, tung Dani Ceballos vào thay Sergio Reguilon, trả Isco về vị trí tiền đạo cánh. Real tràn lên tấn công song sự hời hợt ở các đường chuyền cuối cùng khiến họ không tạo ra được pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Phút 89, Vinicius dùng tốc độ vượt qua đối thủ, căng bóng cho Brahim Diaz đối mặt Cuellar, nhưng tân binh trẻ đã lỡ cơ hội gỡ hòa với pha dứt điểm trúng cột dọc. Bên kia chiến tuyến, Leganes hừng hực khí thế và tỏ rõ khát khao chiến thắng trong từng pha tấn công. Đáng tiếc, đoàn quân của HLV Mauricio Pellegrino không thể có thêm bàn thắng và tỷ số 1-0 được giữ cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, Real Madrid vào tứ kết và sẽ chờ để biết đối thủ tiếp theo trong lễ bốc thăm vào ngày 18.1. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn