MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thua Everton, Arsenal kéo dài chuỗi trận thất vọng

HOÀI MINH LDO | 20/12/2020 06:10
Không có nhiều đột biến trong lối chơi, Arsenal nhận trận thua sát nút 1-2 trước Everton tại vòng 14 Premier League.

Arsenal đang chìm sâu vào khủng hoảng, khi xếp ngay gần nhóm "cầm đèn đỏ". Truyền thông Anh đồn đoán, huấn luyện viên Mikel Arteta có thể bị sa thải nếu "Pháo thủ" tiếp tục thua trận. Trong tình thế khó khăn, họ lại không thể có được sự phục vụ của đội trưởng Aubameyang vì chấn thương.

Lợi thế sân nhà cùng phong độ cao giúp Everton có tự tin lên bóng tấn công. Không cần "nhạc trưởng" James Rodriguez, đội chủ nhà vẫn có thể triển khai bóng mạch lạc, thậm chí cơ động hơn trong công tác phòng ngự. Bàn mở tỉ số ở phút 22 đến như lẽ tất yếu.

Calvert-Lewin di chuyển quá thông minh, đón đường tạt của Iwobi và đánh đầu khó chịu. Nỗ lực phá bóng của Holdings vô tình trở thành bàn phản lưới nhà.

Arsenal phản ứng tích cực, dồn lên mạnh mẽ sau bàn thua. Dù "bài vở" tấn công chưa thực sự sắc nét nhưng những nỗ lực cá nhân của "Pháo thủ" là không thể xem thường. Phút 35, Maitland-Niles đi bóng khó chịu buộc Tom Davies phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính và tổ VAR cho Arsenal được hưởng penalty.

Trên chấm 11m, Nicolas Pepe không mắc sai lầm nào, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đáng tiếc, các học trò của Arteta không biết cách giữ thành quả. Chỉ chưa đến 10 phút sau bàn gỡ, họ lại tiếp tục bị Everton dẫn bàn. Trung vệ Mina không chiến dũng mãnh từ pha phạt góc, không cho Bernd Leno bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Tỉ số 2-1 mang thêm về lợi thế cho Everton, đồng thời cũng ép Arsenal phải toàn lực tấn công trong hiệp 2. Tuy nhiên, hàng công của "Pháo thủ" không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Ngay cả khi đã tung toàn bộ cầu thủ tấn công trên băng ghế dự bị vào sân, Arsenal vẫn không thể có thêm bàn thắng.

Nhận trận thua 1-2 trước Everton, Arsenal dậm chân tại vị trí thứ 15. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti tạm leo lên ngôi nhì bảng với 26 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn