MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Thua mất mặt Everton 0-4, Man United giương cờ trắng

MINH ĐỨC LDO | 21/04/2019 21:52
Thua bạc nhược 0-4 trước Everton, đoàn quân của HLV Ole Solskjaer ngày càng xa một vị trí trong top 4, trong khi trước mắt còn 2 trận đại chiến với Man City và Chelsea.

Manchester United đã nhập cuộc một cách chủ động, cùng đội chủ nhà liên tục có những pha lên bóng chất lượng. Bên phía Everton, sự cơ động của 2 hậu vệ cánh Digne và Coleman liên tục đẩy Man United vào thế chống đỡ.

Phút thứ 10, Richarlison với quyết định xử lý thông minh loại bỏ Fred và tung cú sút khiến De Gea phải trổ tài cứu thua. Và cũng chính anh là người ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 13. Từ một pha ném biên, Lewin đánh đầu chiến thuật để ngôi sao người Brazil có pha “ngả bàn đèn” hạ gục thủ thành De Gea.

Ảnh: Reuters.

M.U cũng có tình huống đáp trả ở phút 19, Rafshford thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền dài vượt tuyến của Pogba, tiếc là cú sút bằng má ngoài của cầu thủ mang áo số 10 lại đi vọt xà ngang.

Khi những nỗ lực của M.U chưa thể đem lại kết quả, trong một tình huống phản công, Gueye đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Sigurdsson và tiền vệ của Everton băng thẳng vào trung lộ rồi tung ra cút sút chìm hiểm hóc ở khoảng cách 30m khiến De Gea chỉ có thể đổ người làm nền.

Ảnh: Reuters.

Man United càng lúc càng bế tắc trong cách tấn công. Đến phút 40 họ tung ra 3 pha dứt điểm nhưng không cú sút nào trong số đó đi đúng khung thành của Pickford. Cặp đôi Dalot và Lindelof vẫn chưa thể tìm ra cách hóa giải những miếng đánh biên của đội bóng vùng Merseyside.

Everton tiếp tục có những pha hãm thành chất lượng và chỉ có sự tập trung của De Gea mới giúp đội khách không bị thủng lưới thêm trong hiệp 1.

Everton đã có hiệp 1 xuất sắc. Ảnh: Getty.

Lukaku và các đồng đội liên tục đẩy cao đội hình ngay đầu hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn thắng. Song, những pha xử lý của Martial hay Pogba vẫn thiếu đi sự chính xác ở những khoảnh khắc quan trọng.

Lucas Digne tô đậm hơn vào ngày thi đấu chói sáng của mình bằng cú vung chân bắt vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Đồng hồ mới chỉ điểm phút 55, M.U đã thua đến 3 bàn không gỡ.

Ảnh: Getty.

Phút 63, từ một phản công nhanh, Walcott nhẹ nhàng sửa lòng về góc xa ghi bàn thắng thứ 4 cho Everton. Lúc này, với Man United, mọi chuyện đã chấm dứt.

Ảnh: Getty.

Những phút còn lại, M.U cũng có những cơ hội do đối thủ lơi chân nhưng trong một ngày khá vô duyên, Martial bất lực trong việc tìm mành lưới của Everton.

Với thất bại 0-4 đáng xấu hổ, M.U tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 64 điểm sau 34 vòng.

Lịch thi đấu vòng 34 Ngoại hạng Anh

Cardiff vs Liverpool (22h, 21.4)

Arsenal vs Crystal Palace (22h, 21.4)

Chelsea vs Burnley (2h, 23/4)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn