MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Roy Keane rất nghiệt ngã nhưng chính xác khi nói về nhiều cầu thủ M.U. Ảnh: Premier League

Thua tan nát trước Man City: Man United và những kẻ không xứng đáng

VIỆT HÙNG LDO | 07/03/2022 12:16
Trận thua thảm 1-4 trước Man City chỉ là khởi đầu cho chuỗi giông bão của tháng 3 này, hứa hẹn sẽ đánh gục hoàn toàn Man United

Trong bản phân tích của buổi bình luận sau trận trên Sky Sports, cựu danh thủ Roy Keane đã chỉ ra nhiều cầu thủ của Man United không xứng đáng để đá cho câu lạc bộ. Ông cho hay, nếu ở trên sân vào những phút cuối, chắc chắn ông sẽ đánh nhiều đồng đội để cho họ tỉnh ra.

Lời nhận xét của Keane khá cay nghiệt nhưng nếu nhìn vào dòng trạng thái De Gea đăng sau trận cùng bức hình bất lực mới hiểu cảm giác của những người còn đẳng cấp ra sao. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn luôn xuất sắc trong nhiều năm qua nhưng cũng trong từng đó thời gian, chưa khi nào Man United trở lại vị thế như anh mong muốn.

Dòng trạng thái thất vọng của De Gea, anh vẫn mơ hồ và hi vọng một ngày nào đó Man United sẽ trở lại vị thế vốn có. 

Trở lại chuyện của Keane, ông đã điểm danh một số người như: Maguire, Wan-Bissaka hay Rashford. Đây đều là những cầu thủ rất tệ trong khuôn khổ trận Derby Manchester. Nhìn rộng ra, họ chưa khi nào đủ khả năng để vực lại đội bóng và còn rất nhiều người khác nữa.

Khi bóng được đưa vào lưới của De Gea ngay phút thứ 5, viễn cảnh về một trận thua tan nát đã đến. Trong hàng thủ hiện tại của Manchester United, điểm yếu nhất là Maguire. Trung vệ người Anh chưa khi nào chứng minh anh đủ đẳng cấp để xứng với cái giá đắt nhất lịch sử cho vị trí đó.

Trong 4 bàn thua của Man United, lỗi đều thuộc về hàng thủ  khi không được tổ chức tốt, biết rõ điểm yếu là hành lang cánh phải và chống dứt điểm tuyến 2 nhưng chưa một lần Maguire dàn xếp thành công. Hàng thủ đội khách chỉ biết đuổi bóng theo tình huống chứ chưa có lần nào dàn bài theo sơ đồ và phòng ngự khu vực ổn thỏa.

Chưa khi nào Maguire cho thấy anh xứng đáng với băng thủ quân của M.U. Ảnh: AFP

Wan-Bissaka chứng minh, cái giá 55 triệu bảng của M.U đón anh từ Crystal Palace đã vứt vào sọt rác. Cầu thủ người Anh lóng ngóng trong phòng ngự khi nhiều lần để mất bóng chỉ vì sức ép từ đối thủ. Nhìn cách anh bị Foden đẩy vai nhẹ nhàng, ngã sõng soài ra sân mới thấy đẳng cấp cầu thủ của đôi bên chênh lệch ra sao. 

Wan-Bissaka thủ dở, công cùn và chưa một lần có được sự yên tâm từ những pha tạt bóng. 55 triệu bảng của M.U mua anh về phải chăng chỉ phục vụ cho các pha xoạc bóng? Nếu vậy, Wan-Bissaka cũng không làm được. Keane chia sẻ, đáng lẽ các hậu bối phải lao vào ăn thua với đối thủ nhiều hơn nhưng đây cứ đi vật vờ trên sân như những kẻ vô dụng.

Pha bóng minh chứng tình trạng tệ hại của Wan-Bissaka vào lúc này. Ảnh: AFP

Rashford đã nén đau để đá cả mùa giải trước, kèm luôn EURO 2020 nên di chứng để lại sau chấn thương khá rõ, dù ca phẫu thuật vai đã thành công ở khoảng thời gian cuối năm 2021. Tiền đạo người Anh trước đó cũng lộ ra là cầu thủ chỉ ở đẳng cấp vừa phải, không thể vươn lên hàng ngôi sao, độc lập tác chiến và gồng gánh được.

Rashford có tài năng nhưng chưa đủ, để lại hình ảnh tiêu biểu về lò đào tạo lúc này của Manchester United, chỉ cho ra lò được những cầu thủ từ hạng khá trở xuống, Elanga hay Greenwood cũng vậy. Nếu nhìn Foden đá trên sân và so sánh mới thấy sự tủi hổ khi cán cân đẳng cấp ở Manchester giờ đã nghiêng hoàn toàn về phía sân Etihad.

Chưa khi nào Rashford xứng với đẳng cấp để gồng gánh hàng công “Quỷ đỏ“. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn