MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Metro UK.

Thương vụ "bán mình" 300 triệu bảng bế tắc, Newcastle khó "hóa rồng"

VIỆT HÙNG LDO | 29/07/2020 07:09
Giấc mơ đổi đời như Manchester City đã làm hơn 10 năm trước có lẽ chưa bao giờ thành hiện thực với "Chích chòe", ít nhất cho đến mùa giải sang năm.

Đề nghị được mua lại Newcastle của Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman đang đi vào bế tắc. Lý do chính đến lúc này nằm ở cương vị người điều hành đội bóng. Hiện chưa rõ nếu "Chích chòe" rơi vào tay giới chủ Ả-rập, đội bóng này sẽ được điều khiển bởi ai hay đơn vị nào?

Hồi tháng 4 vừa qua, lời đề nghị của Mohammed bin Salman đã được gửi lên Ban điều hành Premier League về trường hợp của Newcastle. Trên thực tế, người chủ cũ là Mike Ashley đã muốn bán "Chích chòe" từ lâu nhưng những thủ tục chặt chẽ khiến mọi thứ vẫn đang trong tình trạng bế tắc.

Giá thầu của hợp đồng hiện đang được quản lý bởi nhà kinh tế Amanda Staveley người Anh. 80% số tiền trong thương vụ này đang được sở hữu bởi Quỹ đầu tư công (PIF) có trụ sở tại Saudi Arabia. Chủ tịch của PIF là Mohammed bin Salman, ông đã ủy quyền cho Staveley thực hiện phi vụ này.

Amanda Staveley (trái). Ảnh: Getty.

Sở dĩ mọi thứ vẫn đang lâm vào bế tắc là do Ban điều hành Premier League lo ngại, giới chủ Ả-Rập có thể nhân phi vụ mua lại Newcastle để bành trướng về thế lực kinh tế ngay tại chính lãnh thổ xứ sương mù. Đại diện PIF liên tục đưa ra bằng chứng để thuyết phục Premier League rằng Mohammed bin Salman chỉ chi tiền chứ không điều hành đội bóng. Tuy nhiên, những lời thuyết phục đó không lọt tai.

Bên cạnh đó, giá bản quyền truyền hình cũng đang nằm ở vòng tranh chấp giữa đôi bên. Giới chủ Ả-Rập không muốn họ đầu tư hàng núi tiền để mua sao nhưng chỉ nhận về giá bản quyền truyền hình bèo bọt. Phía Premier League vẫn khăng khăng giữ quan điểm ít hay nhiều dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng. 

Một trong những điều bất cập nữa là mối quan hệ của giới chủ Ả-Rập với các kênh truyền hình Anh không tốt. Bằng chứng là việc vài tháng trước, Saudi Arabia đã hủy bỏ quyền phát sóng trực tiếp Premier League của kênh beIN Sport. Căng thẳng được đẩy lên cao khi beIN có trụ sở lớn ở Qatar, rất gần Saudi Arabia nhưng không thể đem hình ảnh Premier League đến quốc gia này.

Cuộc chiến giành Newcastle từ tay Mike Ashley, Mohammed bin Salman không chỉ "một mình, một ngựa". Nếu tỷ phú người Ả-Rập thất bại, doanh nhân Henry Mauriss người Mỹ đã sẵn sàng với lời đề nghị 350 triệu bảng. Mauriss mong muốn sở hữu "Chích chòe" càng sớm càng tốt để được làm lại đội bóng này trước khi mùa giải 2020-21 khai màn.

Mike Ashley. Ảnh: REX.

Lợi ích và giấc mơ đổi đời ở đâu chưa thấy, những người đang cống hiến từng ngày cho câu lạc bộ như huấn luyện viên Steve Bruce cảm thấy rất mệt mỏi. Không mệt sao được khi chính ông và các học trò cũng không biết tương lai đội bóng ra sao, sẽ thuộc về ai hay liệu rằng mình có bị bán đi nếu đội bóng đổi chủ?

"Thật sự thất vọng khi nghe những chuyện như thế này. Đội bóng cần sự rõ ràng chuyện nội bộ, điều này sẽ tốt cho tất cả. Chúng tôi không muốn mọi thứ cứ rối tung lên như thế này. Hy vọng tất cả sẽ biết được một vài thông tin chính thức trong tuần tới", Bruce chia sẻ sau trận thua Liverpool ở vòng 38.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn