MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dẫn trước Levante 2 bàn nhưng Lionel Messi và các đồng đội vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 3-3. Ảnh: AFP

Tiếp tục hòa kiểu "tự sát", Barcelona đã giơ cờ trắng

TAM NGUYÊN LDO | 12/05/2021 13:57

Barcelona đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch ở La Liga 2020-21.

Không thể thắng Atletico Madrid còn có thể hiểu nhưng việc dẫn trước Levante 2 bàn để rồi kết thúc với tỉ số hòa 3-3 thì Barcelona không còn gì để bào chữa, nếu họ không thể vô địch La Liga mùa giải 2020-21.

Ra quân với đội hình có thiên hướng tấn công, Barca mở tỉ số sau 25 phút với bàn thắng của Lionel Messi và nhân đôi cách biệt sau đó gần 10 phút, khi Pedri lập công. Với khoảng cách đó, khó có thể tin 3 điểm tuột khỏi tay đội bóng xứ Catalunya, thế nhưng, trong một mùa giải “điên rồ”, khẳng định một điều gì đó luôn là điều ngốc ngếch.

Khi huấn luyện viên Ronald Koeman phải thay người ngay sau giờ nghỉ, hàng phòng ngự trở nên lỏng lẻo và trả giá. Chỉ trong 2 phút (57 đến 59), Gonzalo Merelo và Jose Morales quân bình tỉ số 2-2. Mặc dù Ousmane Dembele tái lập thế dẫn bàn sau đó 5 phút thì vẫn lại là hàng thủ ở phút 83 do sự thiếu quyết liệt và chậm chạp để cho Sergio Leon ấn định tỉ số hòa 3-3.

Ra sân với chiếc mặt nạ bảo vệ xương hàm bị vỡ từ trận đấu với Atletico Madrid, Sergio Busquets là một trong số ít cầu thủ chơi tốt nhưng vẫn không đủ cho đội nhà giành cả 3 điểm. Chứng kiến cú trượt chân đó, tiền vệ người Tây Ban Nha thừa nhận đội nhà gần như đã đầu hàng.

“Chúng tôi không còn nhiều cơ hội nữa. Giờ phải phụ thuộc vào các đối thủ khác nhưng giờ còn quá ít điểm để cạnh tranh”, Busquets nói sau trận đấu. Dù vẫn còn cơ hội trên lý thuyết nhưng anh cho biết, đội bóng “đã trở về với cảm giác tồi tệ”.

“Chúng tôi đã chơi tốt và vượt lên nhưng cuối cùng, lại như những gì xảy ra trong cả mùa giải, chúng tôi phạm sai lầm và để đối thủ ghi bàn quá dễ dàng”.

Huấn luyện viên Ronald Koeman không thể hiểu chuyện gì xảy ra và thừa nhận tương lai của mình tại Barcelona đang bị nghi ngờ. Ảnh: AFP

Với Koeman, không chỉ nhìn thấy cơ hội vô địch nhỏ lại, huấn luyện viên người Hà Lan còn “nhìn thấy” tương lai của mình đang bị nghi ngờ.

“Các huấn luyện viên luôn phải đứng trước các câu hỏi. Tôi hiểu điều đó, và tôi thấy những câu hỏi dành cho mình sau những gì diễn ra trong hiệp 2 trận đấu”, ông nói.

“Thật đáng thất vọng, Không thể hiểu nổi điều gì xảy ra, không thể giải thích được. Mục tiêu là thắng 3 trận và chờ đối thủ sảy chân. Nhưng giờ thì thật khó khăn”.

Barcelona hiện có 76 điểm nhưng đã đá hơn Atletico Madrid và Real Madrid 1 trận. Nếu 2 đại diện Thủ đô cùng thắng ở vòng 36, Barca sẽ lần lượt kém 4 và 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn