MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Timo Werner ghi dấu ấn, Chelsea thắng trận ra quân Premier League

HOÀI MINH LDO | 15/09/2020 06:36
Thiếu vắng nhiều trụ cột, Chelsea vẫn đủ sức đánh bại Brighton 3-1 để tạm chen chân vào Top 3 Premier League.

Các ca chấn thương và nghỉ cách ly khiến lực lượng Chelsea bị sứt mẻ nghiêm trọng. Ngoài 3 tân binh Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Thiago Silva, The Blues còn không thể có sự phục vụ của bộ đôi trụ cột Pulisic và Kovacic trong chuyến làm khách trước Brighton. Đổi lại, Timo Werner và Kai Havertz đều sung sức và sẵn sàng "chào sân" Premier League.

Kai Havertz được lựa chọn đá chính. Ảnh: Getty
Với lực lượng tươi mới và vượt trội, Chelsea vung lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sức ép đội khách tạo ra là không đủ. Sau pha dứt điểm hụt của Mason Mount, chính các học trò của Lampard mới là những người phải luống cuống phòng ngự.

Brighton khiến nhiều người phải bất ngờ khi tự tin cầm bóng, chơi trên cơ Chelsea trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đáng tiếc, Neal Maupay và các chân sút bên phía đội chủ nhà tỏ ra quá vô duyên. Tạo ra áp lực nhưng không ghi được bàn thắng, Brighton trả giá sau sai lầm của hàng thủ ở phút 21.

Timo Werner thoát xuống rất nhanh, khéo léo vượt qua Ryan và buộc thủ môn này phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Jorginho không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỉ số cho The Blues. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Timo Werner "kiến tạo" cho Jorginho mở tỉ số. Ảnh: Getty/Pool
Dù bị dẫn bàn, đội hình của Brighton không hề luống cuống. Họ bình tĩnh phối hợp, dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 55, Trossard tung ra cú sút xa khó chịu, bóng đập đất khiến thủ thành Kepa bất lực.
Trossard gỡ hòa 1-1 cho Brighton. Ảnh: PA
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter làm được. Chỉ hơn 10 phút sau khi bị gỡ hòa, Chelsea đã ghi liền 2 bàn thắng. Trong đó, một bàn là cú "nã đại bác" tuyệt đẹp của Reece James, bàn còn lại được ghi do công của Kurt Zouma.
James và Zouma ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.
Nếu nắn nót hơn ở pha dứt điểm cuối trận, Timo Werner đã có thể ghi tên mình lên bảng tỉ số ngay trong trận ra mắt Premier League. Song, kết quả 3-1 cũng là đủ để Chelsea giành trọn 3 điểm và lọt vào Top 3 trên bảng xếp hạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn