MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin vào Jose Mourinho, tin vào thành công của Tottenham

HOÀI MINH LDO | 06/01/2021 19:30
Tottenham đang đứng trước cơ hội lớn giành được danh hiệu đầu tiên sau 12 năm chờ đợi, công đầu chắc chắn thuộc về huấn luyện viên Jose Mourinho.

Thành công từ sự cẩn trọng của Mourinho

Sau trận thắng 2-0 trước Brentford tại bán kết League Cup, huấn luyện viên Jose Mourinho đăng tải 1 video khá hài hước lên trang Instagram cá nhân. Trong đoạn video, ban huấn luyện của Tottenham tỏ ra căng thẳng chờ đợi kết quả trận đấu, đến khi "Người đặc biệt" bước vào và hô hào mọi người tươi cười thì cả nhóm mới thực sự "xả vai".

Clip có thể là diễn nhưng sự hứng khởi của Spurs chắc chắn là thật. Dẫu sao, đây cũng là trận đấu được Mourinho đánh giá là "quan trọng nhất kể từ ngày nhận việc tại Tottenham". Một ứng cử viên tranh chức vô địch Premier League thắng một đội đến từ hạng Nhất chắc chắn không phải chuyện lạ, nhưng sự cẩn trọng của Mourinho đáng được nhận lời khen.

Kết quả mĩ mãn không phải ngẫu nhiên mà có. Nên nhớ, Mourinho đã tung ra sân đội hình mạnh nhất để đấu Brentford, đúng nghĩa "dùng dao mổ trâu để giết gà". Đó là một sự mạo hiểm trong thời điểm lịch thi đấu dày đặc. Và cùng với cách tiếp cận trận đấu hợp lý, thành quả thu về là hoàn toàn xứng đáng.

Lần cuối cùng Tottenham giành được một chức vô địch, đó là Cúp Liên đoàn năm 2008. Khi ấy, giải còn tên là Carling Cup, những huyền thoại đương đại như Ronaldo hay Messi vẫn còn đang ở bước đầu của hành trình trở nên vĩ đại. 12 là quãng thời gian dài, nhiều thứ đã thay đổi nhưng "Gà trống" vẫn chưa thể bước lên một tầm cao mới.

Tottenham đã từng ở rất gần chiếc cúp Champions League 2 mùa giải trước, nhưng kết quả vẫn là trắng tay. Muốn có được sự thừa nhận, Spurs cần mang thêm nhiều danh hiệu về phòng truyền thống. Mọi thứ nên bắt đầu từ Cúp Liên đoàn, giải đấu mà Tottenham là đội lọt vào chung kết nhiều thứ 2 trong lịch sử (sau Liverpool). Huấn luyện viên Mourinho cũng đầy "duyên" khi đã vô địch giải 4 lần, cùng Chelsea và Man United.

"Quên hết đi" và tin vào lời nguyền của Mourinho

Chức vô địch chỉ còn cách thầy trò Jose Mourinho đúng 1 trận đấu. Và với những khát khao đã lên đỉnh điểm, đối thủ dù có là Man United hay Man City có lẽ cũng như nhau. "Người đặc biệt" nhắc các học trò phải giữ vững tinh thần, hướng mục tiêu đến danh hiệu nhưng cũng nhắc tất cả phải quên ngay đi việc lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn, bởi lịch thi đấu còn bận rộn.

"Tottenham đã tiến tới trận chung kết, có thể sẽ được tổ chức tại sân Wembley không khán giả nhưng tôi đã vẫn rất hạnh phúc. Trận chung kết sẽ nằm trong túi của chúng tôi trong 3 tháng tới nhưng giờ cần tập trung FA Cup, Premier League, Europa League.

Những đấu trường còn lại cũng rất quan trọng nên nên hãy tạm quên trận chung kết đó đi. Khi nào tháng 4 đến, chúng tôi sẽ sẵn sàng và chiến đấu giành danh hiệu", Mourinho chia sẻ.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn tâm trí các cầu thủ chỉ dồn vào một trận đánh, bởi mục tiêu của Spurs cũng không chỉ có mỗi League Cup. Mourinho nổi tiếng với lời nguyền "mùa giải thứ 2". Năm ngoái, ông xây dựng lại một "Gà trống" cá tính từ đống ngổn ngang của Pochettino, giờ là lúc thu về thành quả.

Một danh hiệu như League Cup không thấm vào đâu với bảng thành tích đồ sộ của Mourinho thì chưa đủ nâng tầm Tottenham, nhưng đó sẽ là bước đệm để toàn đội hướng đến những mục tiêu xa hơn. Tại Premier League và Europa League, cơ hội của Tottenham cũng chưa hết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn