MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Real Madrid vào bán kết UEFA Champions League sau một trận đấu vất vả trước Man City. Ảnh: Real Madrid

Tinh thần không bao giờ lùi bước giúp Real Madrid đánh bại Man City

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 18/04/2024 10:36

Real Madrid đã phòng ngự rất vất vả trong cả trận đấu với Man City, nhưng sự tập trung, kiên cường đã giúp họ đánh bại đội đương kim vô địch.

Real Madrid đã giành vé vào bán kết UEFA Chanpions League sau chiến thắng ở loạt luân lưu với tỉ số 4-3 trước Man City (hòa 4-4 sau 2 lượt trận). Đây là kết quả có phần bất ngờ bởi Man City được đánh giá cao hơn và họ cũng là đội thi đấu nhỉnh hơn trong 2 trận đấu.

Chia sẻ với kênh Movistar, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real cho biết: “Chỉ có một cách để sống sót ra khỏi đây, đó là tận dụng cơ hội của mình và sau đó phòng ngự cho tốt. Không có cách nào khác để đấu với Man City”.

Real Madrid đã bị Man City áp đảo trong phần lớn thời gian của 120 phút thi đấu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng đến 67% thời gian, tung ra 33 cú dứt điểm so với 8 của Real Madrid.

Mùa trước, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thua Man City 0-4 tại sân Etihad. Do đó, lựa chọn của Ancelotti cho các học trò là hoàn toàn đúng đắn. “Các quả đá luân lưu là một canh bạc, nhưng tôi tin tưởng vào các cầu thủ. Họ nói với tôi rằng họ sẽ thắng. Cuối cùng thì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp”, Ancelotti nói thêm.

Chiến thắng của Real có đóng góp rất lớn của thủ môn Andriy Lunin, người đã cản phá 2 cú đá luân lưu của Kovacic và Bernardo Silva. Lunin vốn chỉ là thủ môn số 3 của Real nhưng chấn thương của Thibaut Courtois vàv việc Kepa sa sút đã giúp anh được tin tưởng.

“Tôi kiệt sức, đây là trận đấu đầu tiên tôi gặp phải tình trạng như vậy trong sự nghiệp của mình. Nhờ có những đồng đội, những người đã liên tục chạy và chiến đấu, chúng tôi đã lọt vào bán kết. Real Madrid đã nỗ lực rất nhiều, làm việc cật lực trong suốt 120 phút trên sân”, Lunin chia sẻ.

Trong khi đó, đội trưởng Nacho thừa nhận cách chơi của đội trước Man City khác với phong cách của Real: “Thường thì chúng tôi là đội ép sân đối thủ, chứ không phải chịu trận. Real Madrid đã cho thấy một khía cạnh khác, rằng chúng tôi có thể phòng ngự chặt chẽ, xuất sắc. Đây thật sự là một đêm kì diệu”.

Jude Bellingham không được ghi tên vào bảng tỉ số, nhưng đóng vai trò quan trọng trong suốt trận đấu. Anh là khởi nguồn cho bàn thắng của Rodrygo và cũng thực hiện thành công 1 cú đá luân lưu.

Bellingham chia sẻ sau trân đấu: “Tôi nghĩ với hầu hết các đội, sau khi bị Man City gỡ hòa, họ sẽ sụp đổ. Nhưng chúng tôi đã đứng vững trong 30-40 phút. Toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ”.

Tại bán kết, Real Madrid sẽ gặp Bayern Munich. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa PSG và Dortmund.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn