MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham của Mourinho lội ngược dòng thần thánh 4-2 trước Olympiacos

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 27/11/2019 09:56
Dù bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn nhưng với sự thay đổi chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Jose Mourinho, Tottenham đã có chiến thắng thuyết phục 4-2 trước đội khách Olympiacos, qua đó có tấm vé vào vòng 1/8 Champions League.

Cuối tuần trước, huấn luyện viên Jose Mourinho đã có màn ra mắt Tottenham không tồi khi giành chiến thắng thót tim 3-2 trên sân của West Ham. Ở trận đấu thứ 2 cùng “Gà trống”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có dịp chào sân nhà mới khi tiếp đón đại diện tới từ Hy Lạp, Olympiacos trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.

So với trận thắng West Ham, huấn luyện viên Mourinho chỉ có đúng 1 thay đổi trong đội hình xuất phát khi Danny Rose đá thay Ben Davies ở vị trí hậu vệ trái. Sơ đồ “tủ” 4-2-3-1 tiếp tục được Người đặc biệt sử dụng, với cặp tiền vệ trung tâm Harry Winks - Eric Dier cùng bộ ba tấn công gồm Son Heung Min, Lucas Moura và Harry Kane.

Tuy được chơi trên sân nhà nhưng Tottenham lại khởi đầu đầy chậm chạp. Chỉ sau 6 phút thi đấu, lưới của Paulo Gazzaniga đã rung lên. Xuất phát từ pha phá bóng cẩu thả của Danny Rose, Youssef El-Arabi có bóng, vượt qua Winks rồi tung ra cú dứt điểm từ xa đầy bất ngờ, ghi bàn mở tỉ số cho Olympiacos.

 

Đến phút 19, lại là Winks mắc sai lầm trong việc theo kèm người ở tình huống đá phạt góc của Olympiakos để bóng trôi vào khu vực cấm địa và Ruben Semedo rất nhanh chân đưa bóng vào lưới ở cự ly chưa đầy 3m trước sự đeo bám quyết liệt tới từ các hậu vệ đội chủ nhà. Tỉ số được nâng lên 2-0 đầy bất ngờ cho đội bóng Hy Lạp.

 

Nhận 2 bàn thua chớp nhoáng, huấn luyện viên Mourinho đã thực hiện thay đổi ở phút 29 khi đưa Christian Eriksen vào sân thay tiền vệ phòng ngự Dier. Sức ép được gia tăng về phía khung thành Olympiacos và cuối cùng, đội khách đã phạm sai lầm. 

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, khi Mourinho còn đang phân bua với trọng tài, bàn thắng rút ngắn tỉ số đã đến với Tottenham. Từ pha căng ngang của Serge Aurier, hậu vệ Olympiacos phá trượt bóng hết sức vô duyên và Dele Alli không bỏ lỡ “món quà” khi nhanh chân đệm bóng tung lưới thủ thành Jose Sa.

 

Bước sang hiệp 2 với tâm lý khá thoải mái sau bàn thắng của Alli, các cầu thủ Tottenham nhập cuộc rất khẩn trương. Phút 50, xuất phát từ tình huống ném biên cực nhanh của Aurier, Lucas Moura dùng tốc độ băng xuống biên phải và căng ngược vào vòng cấm để đội trưởng Harry Kane dứt điểm trong tư thế không người kèm tung lưới Olympiakos quân bình tỉ số 2-2.

 

Thế trận hoàn toàn thuộc về Tottenham sau bàn thắng quân bình tỉ số nhưng cũng phải chờ đến phút 73, họ mới lần đầu vươn lên dẫn trước ở màn so tài này. Dele Alli đi bóng nỗ lực rồi tung ra quả tạt, sau đó Son Heung Min chạm đầu lái bóng tới vị trí của Aurier để hậu vệ người Bờ Biển Ngà thực hiện cú sút căng như kẻ chỉ, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành.

 

4 phút sau, Kane “đóng đinh” chiến thắng cho Tottenham khi thoát xuống đánh đầu từ quả đá phạt đầy ý đồ của Eriksen. Pha lập công của tiền đạo người Anh cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này khi đôi bên không tạo thêm được cơ hội đáng chú ý nào trong khoảng thời gian còn lại.

 

Chung cuộc, Tottenham ngược dòng thành công và giành chiến thắng với tỉ số 4-2. Cộng với kết quả ở trận đấu cùng giờ (Bayern Munich thắng Crvena Zvezda 6-0), “Gà trống” đã chắc chắn kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí thứ 2 bảng B. Dù có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp nhưng huấn luyện viên Mourinho chắc chắn chưa thể hài lòng khi hàng thủ đội nhà đang tồn tại quá nhiều vấn đề.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn