MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Harry Kane đang gây thất vọng lớn, thậm chí lối chơi của anh còn không ăn khớp với chính Tottenham hiện tại. Ảnh: Premier League

Tottenham đã sai lầm khi giữ Harry Kane ở lại?

TAM NGUYÊN LDO | 22/09/2021 13:00

Harry Kane dường như đang ở vào trạng thái “thể xác một nơi, hồn một nẻo”…

Không Harry Kane, Tottenham toàn thắng và thi đấu rất hay. Anh trở lại, Tottenham cũng có trận thắng nhưng cách thể hiện lại có vấn đề. Đó là 2 mệnh đề đang đặt ra dấu hỏi về việc cuối cùng thì ông Chủ tịch Daniel Levy cố níu anh ở lại để làm gì?

Kane vẫn đang “đau khổ” vì không thể chuyển đến Manchester City trong mùa hè vừa qua. Nhiều người dễ nhận thấy điều đó ở tiền đạo đội tuyển Anh qua những trận đấu gần đây của Tottenham.

Như đã biết, sau khi vụ đàm phán không đi đến kết quả mong đợi, Kane đổi ý, không muốn gây thù hận với cổ động viên, nên khẳng định sẽ cống hiến 100% sức lực và phong độ. Chủ tịch Daniel Levy là người vui nhất, nhưng các cổ động viên thì chưa chắc.

Lý do là họ cần được thấy thể hiện của Kane để đảm bảo rằng, chuyện ngoài lề đã được đóng lại khi anh bước vào sân. Ít nhất thì đến thời điểm này, sự thận trọng của người hâm mộ đang đúng.

Mùa giải mới bắt đầu khi Kane chưa trở lại, Spurs có trận đấu tuyệt hay trước chính Man City và thắng 1-0. Chứng kiến điều đó hẳn phần nào đó khiến anh nghĩ rằng, đây có thể là mùa giải đổi thay dưới thời huấn luyện viên Nuno Espirito Santo.

3 trận tại giải Ngoại hạng, Tottenham đều thắng 1-0 - Kane có mặt trong đội hình khi gặp Watford, và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Anh cũng đá chính khi thắng Pacos Ferreira 3-0 ở lượt về vòng play-off Europa Conference League.

Thắng nhưng chính từ 2 trận đấu đó, vấn đề được nhận thấy Kane chính là… vấn đề.

Huấn luyện viên Santo đến và nói ngay rằng, Kane có trong kế hoạch. Có điều, công việc bắt đầu khi anh đang trong kỳ nghỉ sau EURO 2020, Santo buộc phải xây dựng lối đá với những nhân tố có trong tay thời điểm đó. Và nếu chứng kiến cách Son Heung-min, Steven Bergwijn, Lucas Moura làm khổ hàng thủ Man City bằng những pha phản công tốc độ, niềm tin về khả năng vươn lên một đẳng cấp cao hơn dần xuất hiện.

Nhưng khi Kane sẵn sàng cho việc ra sân ngay từ đầu, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha lại loay hoay về sơ đồ. Cho dù so sánh chỉ là tương đối nhưng cách Tottenham chống lại Chelsea lại chỉ mang đến thành công một nửa là hiệp 1 chơi khá hay.

Tottenham chơi tấn công, pressing tầm cao, có cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ. 45 phút sau đó là kịch bản khác, đối thủ thay đổi và Spurs nhận liên tiếp 3 bàn thua. Hình ảnh Kane chán nản càng làm dấy lên câu hỏi về sự toàn tâm, toàn ý của anh.

Tottenham chơi hay hơn khi không có Kane. Ảnh: Premier League

Hơn nữa, lối chơi có hợp lý hay không khi Kane là một “số 9” nhưng điểm chạm bóng của anh ở khu vực giữa sân là chủ yếu. Trận thua Crystal Palace 0-3, Kane không lần nào chạm bóng trong vòng cấm, không có cú sút nào. Gặp Chelsea có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm, 2 lần dứt điểm (1 trúng đích). Xen giữa là 54 phút trận hòa Rennes 2-2 cũng im tiếng.

288 phút ở 4 trận ra sân tại Premier League, điểm nổi bật của Kane là 4 lần dứt điểm, 2 thẻ vàng…

Trên góc độ tâm lý, sự chuyển đổi trạng thái từ việc “tin chắc sẽ được chuyển tới đội bóng mới” trở lại với “vẫn là cầu thủ của Spurs và sẽ công hiến hết mình” là một giai đoạn. Ngắn hay dài, thành công hay thất bại phụ thuộc vào bản thân cầu thủ.

Với Kane, anh dường như đã thất bại. Bởi ngay cả khi ở lại, thậm chí còn chuẩn bị ký hợp đồng mới, anh muốn cài trong đó “điều khoản giải phóng” – nghĩa là có mức giá cụ thể, Tottenham không thể nâng mà đối tác cũng chẳng thể hạ. Tóm lại là không đàm phán, các bên đồng thuận, thanh toán và ký kết.

Kane vẫn muốn đi, nên rốt cuộc Levy cũng đối mặt với thất bại khi giữ chân một người đã đặt linh hồn ở một nơi khác…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn