MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham hòa Man United: Mourinho và chuyện tình buồn với những người cũ

HOÀI MINH LDO | 21/06/2020 10:01

"Mr. Special" Jose Mourinho lại thêm một lần nữa "nếm trái đắng" trước những đội bóng cũ khi để Man United cầm chân ngay trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium.

Mourinho vẫn cứ là... Mourinho

Tottenham không thể giành chiến thắng trước Man United dù nắm lợi thế dẫn bàn. Đây là tiếc nuối lớn của Mourinho và toàn đội. Tuy nhiên, xét công bằng, "Qủy đỏ" xứng đáng giành ít nhất 1 điểm bởi màn trình diễn dũng cảm trên sân khách.

M.U mạnh dạn cầm bóng, áp đảo Tottenham trên nhiều phương diện chỉ số. Duy chỉ có bàn thắng là hai đội thực sự cân bằng. Dù vậy, Mourinho vẫn không phục trước kết quả cuối cùng. Theo "Người đặc biệt", các quyết định của trọng tài và VAR đã mang về bất lợi cho đội nhà.

"Tôi không hài lòng với quả penalty đầu tiên, quả thứ 2 suýt phải nhận cũng vậy. Quả phạt đền đầu tiên, tôi không thể hài lòng với VAR. Trọng tài có thể phạm sai lầm nhưng VAR thì không. Còn quả penalty thứ hai thì càng khó tin. Jon Moss không phạt cầu thủ Man United khi phạm lỗi với Serge Aurier, rồi còn tưởng tượng ra phạt đền", Mourinho chia sẻ.

Mourinho lại ca thán VAR. Ảnh: The Times

Đồng thời, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin đối phương không thể hiện được nhiều trước hàng phòng ngự xuất sắc của Tottenham, điểm khác biệt nằm ở băng ghế dự bị.

"Các cầu thủ của chúng tôi thể hiện khả năng phòng ngự tuyệt vời. Man United có lẽ không có gì ngoài 2 cú sút nguy hiểm bị Lloris cản phá. Tất cả những gì diễn ra trên sân đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Khoảng 70 phút đầu, chúng tôi chơi đầy năng lượng nhưng 15 phút cuối thì không được tốt.

Chúng tôi thiếu vắng Moura và Alli, thực sự khó khăn. Nếu nhìn vào băng ghế dự bị  của Tottenham và M.U, bạn sẽ thấy sự khác biệt ở sự lựa chọn cho hàng công", Mourinho chia sẻ.

Ảnh: Getty

Không hài lòng với tình hình lực lượng của đội bóng, cũng hiếm khi công nhận các quyết định từ VAR và trọng tài, Mourinho luôn vậy. Người yêu ông gọi đó là bản tính chính trực, nhưng rồi đa số thì đều ngán ngẩm. Thậm chí, người học trò cưng Frank Lampard còn từng châm chọc thói kể lể Mourinho, mong ông bớt ca thán và tập trung vào công việc.

Song, cá tính của "Mr. Special" dường như là không thể thay đổi.

"Người đặc biệt" không có niềm vui khi gặp lại người cũ

Nhìn vào tình hình hiện tại của Tottenham, tất cả sẽ hiểu vì sao Mourinho lại tiếc nuối một trận thắng Man United đến thế. "Gà trống" đã trắng tay trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Mục tiêu duy nhất còn hướng đến là tấm vé dự Champions League mùa sau.

Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém Top 4 đến 6 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu thắng được đối thủ cạnh tranh trực tiếp như M.U, thầy trò Mourinho sẽ có thêm nguồn động lực lớn để hoàn thành chặng cuối mùa giải. Nhưng bóng đá không có chữ "nếu", hòa đồng nghĩa với việc Tottenham kéo dài mạch trận không thắng lên con số 7 (thua 4, hòa 3) trên mọi đấu trường. 4 năm qua, Spurs chưa có giờ thi đấu tệ đến thế.

Tottenham của Mourinho đang chơi rất tệ. Ảnh: AS

Bên cạnh đó, "Người đặc biệt" tiếp tục trải qua chuỗi trận buồn khi đối đầu với các câu lạc bộ cũ. 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Mourinho thua 4 và hòa 2 khi gặp lại "người cũ". Ngay tại Premier League, Tottenham cũng chỉ giành được đúng 1 điểm khi đối đầu với Chelsea và Man United ở mùa giải năm nay.

Mourinho từng ví von bản thân là "Mr. Club" - Quý ngài của các câu lạc bộ, với sự tận tụy và nhiệt huyết với tất cả những đội bóng từng làm việc. Thậm chí, ông khẳng định "có thể mặc áo tập của đội để đi ngủ". Chắc hẳn, Mourinho nặng tình lắm nên dù chuyên nghiệp, ông cũng không thể thắng nổi người cũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn