MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham lao dốc: Thói đổ lỗi đã hại Pochettino, chuẩn bị là Mourinho

VIỆT HÙNG LDO | 24/02/2021 10:47
Tottenham không nằm ngoài quy luật chung của các ngôi sao bóng đá hiện tại, thắng sẽ vui, thua đổ lỗi và hay dỗi hờn.

Từ khi tiếp quản Tottenham vào tháng 11.2019 cho đến nay, Mourinho đã áp dụng phương pháp tập luyện với cường độ thấp hơn những gì Pochettino từng làm.

Với Poch, các cầu thủ của Spurs phải tập liên tục và đã có không ít lời kêu ca về sự mệt mỏi. Tuy nhiên, Tottenham dưới thời Pochettino từng vào tới chung kết Champions League và 4 lần liên tiếp tham dự đấu trường này.

Cách làm ấy của Poch không thể áp dụng vào thời điểm COVID-19 như hiện tại khi Spurs được thống kê đã đá tới 40 trận kể từ tháng 9.2020, nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu. Mourinho bắt các cầu thủ tập ít hơn nhưng vẫn không thể chiều lòng được họ.

Nhiều ngôi sao của Tottenham đang than phiền rằng, lối đá hiện tại của đội bóng quá nhàm chán. Các cầu thủ cho rằng họ chỉ chăm chăm vào việc hoàn thiện hệ thống phòng ngự chứ không được dạy để tìm các phương án tấn công. Kế hoạch chỉ đơn giản là phòng ngự, đẩy bóng lên cho Kane và điểm đến cuối cùng là Son, thế là xong. Điều này khiến nhiều ngôi sao của "Gà trống" cảm thấy ngột ngạt khi chuẩn bị ra sân bởi họ sợ bị mắc sai lầm. Mourinho đã nói tất cả phải cẩn trọng và ông chỉ chấp nhận sai lầm trong một vài tình huống nhất định. "Người đặc biệt" chủ yếu dạy các học trò khai thác điểm yếu của đối thủ chứ không dạy họ tự tổ chức các kiểu tấn công.

Những chuyện như thế này không xảy ra ở Tottenham khi đội bóng này đang dẫn đầu bảng xếp hạng khoảng 2 tháng trước. Khi đó, tất cả đều vui vẻ và cho rằng, phòng ngự mới giúp đội bóng vô địch...

Pochettino thì sao? Khi còn thành công, hàng tiền vệ kim cương vào tới chung kết Champions League được tung hô lên mây. Ngược lại, sau khi nhận thất bại tới 2-7 trước Bayern Munich ở những ngày cuối nhiệm kì của Pochettino, nhiều cầu thủ Tottenham lại than bị "khổ" vì phải vắt sức với kiểu đá đó.

Cuối nhiệm kì của Poch, những hàng phòng ngự lùi sâu, bố trí làm 2 lớp luôn là nỗi ám ảnh của Tottenham. Thế nhưng khi Mourinho lên và xây dựng theo kiểu này, các ngôi sao của "Gà trống" được hóa thân thành thứ họ từng sợ hãi, tất cả lại "khóc" rất nhiều.

Sau trận thua trước West Ham, Mourinho thừa nhận: "Có những vấn đề tôi không thể giải quyết được với cương vị là một huấn luyện viên". Vấn đề ấy là gì? Mourinho không nói nhưng có lẽ đó là tính trẻ con của các học trò ông đang dẫn dắt.

Mourinho đang hưởng lương 15 triệu bảng/năm và nếu bị sa thải sau mùa này hoặc sớm hơn, ông còn nhận được nhiều nữa. Người được đồn để thay thế là cái tên không bất ngờ - Julian Nagelsmann đang làm tại RB Leipzig.

Nhưng dù là Mourinho, Nagelsmann hay bất cứ ai đi nữa, thắng thì vui, thua đổ lỗi, điều đó đã trở thành thói xấu của các cầu thủ ngày nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn