MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham liên tục mất điểm: Mourinho giờ biết làm gì hơn?

HOÀI MINH LDO | 05/04/2021 19:34
Việc Tottenham đánh mất lợi thế dẫn trước dường như đã trở thành một "căn bệnh", nhưng Jose Mourinho lại không biết phải làm gì, ngoài tỏ vẻ thất vọng.

Thất vọng trong Mourinho đã quá nhiều rồi

"Thực sự rất thất vọng", đã nhiều lần ở mùa giải năm nay, Mourinho phải thốt lên điều này. Tottenham lại "đánh rơi" điểm số khi đang dẫn trước, vào những giai đoạn quan trọng. Từ chỗ cần điểm để tranh ngôi vô địch, giờ họ chỉ mong đủ sức vào Top 4 cũng vất vả.

"Chúng tôi cần 3 điểm và đến đây để giành chiến thắng. Toàn đội đã rất gần với mục tiêu, nhưng cũng chính thời điểm đó, đội lại lộ ra những bất ổn và sai lầm trong phòng ngự. Dường như Tottenham luôn trao cho Newcastle cơ hội để sống sót.

Chúng tôi có hàng tá cơ hội để nâng tỉ số trận đấu 3-1 nhưng không thể một lần thành công và nhận bàn thua chỉ 1 phút sau", Mourinho cay đắng thừa nhận.

Trận hòa 2-2 trước Newcastle đã là lần thứ 6 ở mùa giải này Tottenham không thể thắng sau khi dẫn trước trong hiệp 1, con số cao nhất tại Premier League. Nếu tính trong thế dẫn trước nói chung, Squawka chỉ ra Spurs đã rơi mất 15 điểm, nhiều thứ 3 tại giải đấu cao nhất nước Anh (chỉ sau Southampton với 18 điểm và Brighton với 17 điểm).

Một phép tính đơn giản, Tottenham có thể đã vững chắc ở vị trí nhì bảng Premier League với 64 điểm, nếu biết tận dụng lợi thế. Mourinho thất vọng hay nuối tiếc cũng đều chính đáng. Mùa này, "Gà trống" đã bị loại khỏi Europa League và Cup FA. Hy vọng duy nhất để có danh hiệu là trận chung kết cúp Liên đoàn với Man City. Nhưng giống như cuộc đua Top 4 Premier League, rủi ro nằm phần nhiều về Spurs.

Bởi nói như Mourinho, cạnh tranh danh hiệu với Man City là điều rất khó, và những đối thủ đua vé dự Champions League như Everton, West Ham hay Liverpool đều có những lợi thế nhất định. Chí ít, không đội nào trong số này mất điểm "lãng xẹt" nhiều như Tottenham.

Mourinho khác hay "cầu thủ khác"?

Một thống kê khác được Squawka đặc biệt lưu ý, đó là Newcastle đã tung đến 22 cú sút lên khung thành của Lloris. Ở mùa giải này, không có trận đấu nào "Chích chòe đen" thoải mái bắn phá đến vậy. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo Tottenham ở khoản phòng ngự, nên nhớ Newcastle chỉ xếp ngay phía trên "nhóm cầm đèn đỏ".

Mourinho có nhận biết được điều ấy không? Chắc chắn là có, đến phóng viên còn nhìn nhận rõ ràng. Khi được nhờ lý giải tại sao Tottenham lại khác với hầu hết các đội bóng trước đây ở khả năng bảo toàn lợi thế, "Người đặc biệt" chỉ bình thản nói, vẫn huấn luyện viên ấy nhưng dàn cầu thủ thì khác nhiều.

Câu trả lời không khác nào ám chỉ chất lượng của các cầu thủ Tottenham kém hơn những lứa học trò trước, ít nhất là ở kỹ năng phòng ngự. Thực tế, Mourinho cũng thừa nhận Spurs có những sai lầm phòng ngự rất khó gọi tên vì "liên quan đến phẩm chất cầu thủ".

Thực tế, Davinson Sánchez không chơi hay như kỳ vọng, còn Joe Rodon chỉ là "chàng trai đến từ giải hạng Nhất". Vị trí trung vệ từng là nền móng cho mọi đội bóng của Mourinho, giờ là điểm yếu của cả hệ thống.

"Premier League vốn là giải đấu rất khó khăn và đẳng cấp. Đội bóng sẽ gặp khó thắng, nếu các cầu thủ không thể hiện được trình độ tương xứng", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu bản thân cần gì. Nhưng dường như ông không biết bản thân phải làm gì để thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn