MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham muốn trói chân Kane: Cứ gượm đã, hết mùa rồi tính!

VIỆT HÙNG LDO | 22/02/2022 06:40
Sau khi chứng kiến Kane đè bẹp Man City ngay tại Etihad, Tottenham hiểu ngày họ mất tiền đạo này đang rất gần.

Kane vẫn luôn biết cách tự đánh bóng giá trị

Tiền đạo của Tottenham là đội trưởng tuyển Anh, là cầu thủ được mệnh danh đá trung phong hay bậc nhất trong lịch sử xứ sương mù. Chỉ nguyên những yếu tố đó đã đủ để Levy từ chối bán Kane cho Man City trong mùa Hè vừa qua với giá 150 triệu bảng. Một con buôn lọc lõi như Levy có thể đang cần nhiều hơn thế, 200 triệu bảng chăng?

Con số này có thể trở thành hiện thực khi đối phương trên bàn đàm phán là Manchester City - đội không thiếu tiền. Giá trị của Kane đang được đẩy lên đến đỉnh điểm khi anh có tới 3 lần đưa bóng vào lưới Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 26 Premier League (ghi cú đúp). The Citizens nhìn Spurs ra về với sự hả hê và ánh mắt của họ như thể đang thèm khát có được Kane hơn lúc nào hết.

Conte nói không sai, Kane là cầu thủ hay nhất, không chỉ của Tottenham. Một cầu thủ người Anh được đánh bóng sẵn, luôn ghi bàn vào những thời điểm nhạy cảm để tăng giá trị cho bản thân, phi vụ 200 triệu bảng sẽ đến dù rất điên rồ. Với đội khác, Levy chưa chắc bán được giá 100 triệu bảng nhưng riêng với Man City, gấp đôi có thể cũng xong.

Pep luôn tự tin với cách chơi không cần trung phong nhưng mỗi lần đụng Spurs, bị Kane bắn phá và chính đội bóng phung phí quá nhiều cơ hội, có lẽ chiến lược gia này đã nghĩ lại.

Chỉ cần Pep yêu cầu, các ông chủ Man City sẽ gật, thậm chí sẵn sàng để một vài cái tên trong đội hình chính biến thành "vật tế thần".

Cứ gượm đã

Hợp đồng hiện tại của Kane còn 2 năm với Tottenham. Trong các phi vụ chuyển nhượng, thực chất con số này chỉ còn 1 năm bởi ở trong năm cuối hợp đồng, nếu các cầu thủ muốn đi, các câu lạc bộ sẽ tìm cách bán ngay nếu không sẽ mất trắng.

Tottenham thừa nhận hiện tại, "quả bóng" đang ở chân tiền đạo 28 tuổi, tức anh có quyền lựa chọn, ở lại hay ra đi đều được. Điểm then chốt cho chuyện này nằm ở Conte. Nếu nhà cầm quân người Italia cho thấy sự tích cực thông qua các con số trên bảng xếp hạng, Spurs khi đó sẽ có sức hút để Kane ở lại. Bằng không, họ muốn giữ cũng không được.

Tiền đạo người Anh sẽ chờ xem cuối mùa này, đội bóng có dấu hiệu tích cực đến đâu để quyết định. Ở tuổi 28 và luôn được săn đón, việc tìm bến đỗ mới để có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, Kane ở Tottenham đã quá quen và là số 1, sang nơi khác nếu chẳng may thất bại, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Kane ra đi, tất nhiên Tottenham sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, đủ để họ trang trải rất nhiều thứ. Thế nhưng, "Gà trống" sẽ vì tiền để chấp nhận lẹt đẹt mãi sao?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn