MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Tottenham thất bại: Alli và những viên đạn sai kích cỡ của Jose Mourinho

VIỆT HÙNG LDO | 20/02/2020 17:19

Trận thua 0-1 trên sân nhà trước Leipzig có thể khiến Tottenham dừng cuộc chơi sớm hơn dự kiến, khi hành quân đến Đức "lành ít, dữ nhiều”.

Khẩu súng thiếu đạn

Sau trận đấu, Mourinho phải thốt lên rằng Tottenham trong trận thua Leipzig chẳng khác nào "một khẩu súng không có đạn". Điều này là chính xác bởi trong bối cảnh Spurs thiếu cả Kane và Son, không còn ai ngoài Moura biết cách ghi bàn nữa.

7 cú sút về phía khung thành đối phương nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới, Mourinho nhiều lần phải ôm mặt tiếc nuối khi các học trò thay nhau bỏ lỡ cơ hội. Trận lượt đi trên sân nhà nếu để thua, kết cục sẽ rất tệ và điều tệ nhất xảy ra.

Spurs đang rất nhớ Son và Kane. Ảnh: Reuters.

Trận lượt về trên đất Đức vẫn tiếp tục không có Son và Kane, không hiểu Mourinho sẽ xoay sở ra sao bởi nếu cứ đá như trận lượt đi, đương kim Á quân nên nói lời chia tay sớm để tập trung vào mục tiêu Top 4 Premier League.

Những viên đạn sai kích cỡ

Ở một góc nhìn khác, nếu nói Tottenham là "khẩu súng... có đạn" vẫn đúng. Tuy nhiên, những viên đạn ấy không đúng với kích cỡ mà Mourinho mong muốn.

Đã từ khá lâu, việc để Moura lên đá ở vị trí cao nhất hàng công đã là chuyện cực chẳng đã của Mourinho trong bối cảnh vắng Kane. Moura chỉ giỏi đá cánh phải hoặc đá hộ công nhưng giờ tại Tottenham, không ai thay Kane được nữa và tiền đạo người Brazil buộc phải bó vào trong.

Từ đó, điều hay nhất của Moura là khả năng đi bóng coi như hỏng. Còn nhớ tại trận bán kết Champions League năm ngoái trước Ajax, cú hat-trick của chân sút này đến từ những tình huống đột phá lắt léo và dứt điểm thành bàn. Mourinho biết nhưng không còn cách nào khác và buộc phải dùng sai Moura.

Lucas Moura. Ảnh: Getty.

Vắng Son, người ghi bàn nhiều thứ 3 của đội hiện tại là Alli buộc phải đá thay tiền đạo người Hàn Quốc ở vị trí lệch trái trên hàng công. Khả năng chuyền bóng và xoay sở góc hẹp của Alli rất tốt nhưng phải cho anh khoảng trống để làm điều đó.

Nhìn Alli loay hoay trong vòng cấm và dứt điểm hụt mới thấy khổ cho Mourinho. Ông có những cầu thủ tài năng nhưng buộc phải dùng sai bởi không còn ai thay thế.

Alli có một trận đấu quá tệ. Ảnh: Getty.

Viên đạn trong phòng thay đồ

Phút 64 khi bị rút ra để nhường chỗ cho Lamela, Alli bực tức ra mặt, tỏ thái độ vùng vằng và ném giày thi đấu. Suýt chút nữa, chiếc giày thứ 2 đã nảy trúng mặt của Gedson, người cũng bị thay ra với Alli.

Alli phản ứng là điều dễ hiểu bởi trong bối cảnh đội nhà bị dẫn bàn và có khả năng thua, mọi cầu thủ đều muốn tiếp tục thi đấu. Nhưng Mourinho "nói không" bởi từ đầu trận, cả Alli và Gedson chơi không tốt. Thái độ của Alli có thể hiểu được trên sân nhưng sau đó, nó có bùng phát thành một cơn sóng ngầm?

Hành động khó coi của Alli. Ảnh: Getty.

Khi Mourinho chưa đến, Alli dưới những ngày tháng cuối nhiệm kì của Pochettino chơi rất tệ. Không ai còn nhận ra người từng 2 năm liền giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League". Mourinho đến và "hồi sinh" tiền vệ này, anh ghi bàn trở lại và trở về đúng vị thế một nhân tố chính.

Alli năm nay mới 23 tuổi, độ tuổi vẫn còn dễ bồng bột và không kiểm soát được hành vi. Anh nên nhớ mình đang là người quan trọng và được Mourinho trao cơ hội. Không thể vì một quyết định mà tạo ra sóng gió nơi hậu trường.

Eriksen từng quan trọng hơn Alli nhưng chỉ cần muốn rời Tottenham, Mourinho đã thực hiện trong "một nốt nhạc". Alli có thể giỏi nhưng không nên tỏ thái độ thái quá và xấc láo. Nếu anh bất bình và kết bè cánh, chắc chắn Mourinho sẽ không để yên.

Mourinho sẽ không để phòng thay đồ náo loạn. Ảnh: REX.

Đứng trước trận lượt về với quá nhiều bất lợi tại Đức, có lẽ Tottenham nên nói lời chia tay sớm để năm sau làm lại, với một tấm vé Champions League đang cố gắng giành giật ở Ngoại hạng Anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn