MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tottenham vượt qua vòng bảng ở những phút cuối cùng trước Marseille. Ảnh: UEFA

Tottenham vào vòng 1/8 Champions League: Còn đó nhiều nỗi lo

VIỆT HÙNG LDO | 03/11/2022 06:30
Phải đến lượt trận cuối cùng của bảng D, Tottenham mới giành vé đi tiếp tại Champions League. Mục tiêu đã hoàn thành nhưng những điều bất cập vẫn còn hiện hữu.

Tottenham đã khiến người hâm mộ của họ nghi ngờ về khả năng đi tiếp trong 45 phút đầu tiên trước Marseille. 3 điểm trước đối thủ giúp Spurs đứng đầu bảng D và dù có thể chưa thuyết phục về cách chơi nhưng kết quả cuối cùng vẫn được đảm bảo, đó là điều quan trọng nhất.

Nếu không may không lọt được vào vòng 1/8, Tottenham sẽ hứng chịu nhiều áp lực cả vô hình và hữu hình. Khi đó, sự đầu tư về tài chính một cách "bất thường" của Chủ tịch Dabiel Levy trong mùa Hè vừa qua có thể thất bại ngay lập tức. Với Antonio Conte, hình ảnh trát sa thải có thể đã dần lộ diện trước mắt.

Chiến thắng nghẹt thở với Tottenham. Ảnh: AFP

Khi những lá thăm đưa Tottenham đến bảng D cùng Frankfurt, Sporting và Marseille, những đối thủ của Spurs ở bảng này không một đội nào nằm trong nhóm 10 câu lạc bộ giàu nhất hành tinh như "Gà trống". Do đó, việc phải đợi đến lượt cuối vòng bảng mới nắm chắc vé vòng 1/8 là điều khó có thể được đánh giá cao.

Một cú va chạm trên sân và Son Heung-min rời đi với sự chăm sóc của các nhân viên y tế, đó là nỗi lo tiếp theo Conte phải đối diện. Tại Premier League, có thể Harry Kane là nhân tố quyết định trong các chiến thắng nghẹt thở của Spurs. Ở Champions League, ngôi sao người Anh không thể sắm vai người hùng thường xuyên. Vào đến những vòng tiếp theo, khi Kane vẫn bị cái bóng đó che phủ còn Son ngày một chịu ảnh hưởng của độ tuổi 30, giấc mơ Champions League như năm 2019 là quá xa vời.

90 phút trước Marseille như vẽ ra hai hình ảnh trái ngược của Tottenham. Từ những kẻ bị hoài nghi, bị đẩy đến bờ vực, đến khi rơi xuống rồi nhưng vẫn bám được một tay vào vách. Để rồi khi leo trở lại mặt đất, họ trầy xước và mệt mỏi. Liệu những kịch bản như thế còn đến nữa không khi từ vòng 1/8, Tottenham chỉ có 2 trận trong 1 vòng đấu chứ không phải 6 trận như vòng bảng để tìm cơ hội thoát khỏi vực thẳm nữa.

Son bị chấn thương và sẽ gần như vắng mặt ở trận gặp Liverpool. Ảnh: AFP

9 bàn thắng gần nhất của Spurs trên các đấu trường đều đến trong hiệp 2, họ là đội chơi giỏi hơn khi bị dẫn trước hay chỉ khi cảm thấy sắp rơi xuống đáy tuyệt vọng, tất cả mới tỉnh ngộ để vượt khủng hoảng? Đối thủ chỉ là Marseille, nếu đụng Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City,...sẽ ra sao?

Nỗi lo cuối cùng với Tottenham chính là thuyền trưởng Conte. Ông thầy người Italia là một chiến tướng, lọc lõi trong chiến thuật và bùng nổ về tinh thần. Thế nhưng, tại Champions League, chưa một lần Conte được đánh giá cao. Các cầu thủ dưới sân liên tục bị đặt vào trạng thái vượt ngưỡng còn với chính Conte, ông cũng phải tự đi tìm cách để nâng tầm bản thân nhiều hơn nữa nếu muốn ôm một chút mơ mộng ở sân chơi này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn