MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dejan Lovren và Sergio Ramos trong trận đấu Croatia - Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Trả thù cho Salah, Lovren thừa nhận cố tình đánh Ramos và "thế là hòa"

TAM NGUYÊN LDO | 21/08/2020 12:13
Trung vệ Lovren thừa nhận đánh Ramos để trả đũa cho vụ Mohamed Salah dính chấn thương ở trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid cách đây 2 năm.

Dejan Lovren thừa nhận anh đã cố tình thúc cùi chỏ với Sergio Ramos để trả thù cho pha bóng cầu thủ này phạm lỗi với Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League 2017-18 giữa Liverpool và Real Madrid.

Ngay trong trận chung kết đó, Lovren cũng đã có những hành động đối đầu Ramos và sau đó, cựu hậu vệ Liverpool còn tái ngộ đối thủ khi đội tuyển Croatia thắng 3-2 trước Tây Ban Nha tại Nations League vào tháng 11.2018. Sau trận đấu, Lovren đã phát video trực tiếp trên Instagram, thể hiện sự hả hê và tuyên bố công khai việc cố tình đánh Ramos.

Hậu vệ này sau đó đã trả lời bình luận của một người hâm mộ bằng cách “thả tim” khi được hỏi liệu anh có làm điều đó "vì Mohamed Salah hay không?". 

Tình huống Ramos khiến Mohamed Salah chấn thương. Ảnh: Getty Images
Salah bị chấn thương vai sau pha “vật nhau” với Ramos ở trận chung kết tại Kiev. Cầu thủ người Ai Cập rời sân trong nước mắt, còn Liverpool thất bại chung cuộc 1-3. Mới đây, Lovren chính thức xác nhận hành động trả đũa của mình là có chủ ý.

Trên kênh truyền hình Sada El Balad, cầu thủ vừa rời Liverpool để chuyển sang Zenit St Petersburg nói: “Tôi có cố tình đánh Ramos vì đã làm Salah bị thương không ư? Thực tế là có điều đó.

Luka Modric đã cố gắng giảm căng thẳng giữa tôi và Ramos. Khi chúng tôi đối đầu với Tây Ban Nha, tôi đã cố tình đánh anh ấy bằng cùi chỏ và nói với Ramos rằng "thế là hòa".

Tôi tôn trọng Ramos với tư cách là cầu thủ và những gì cậu ấy làm cho đội bóng của mình. Ramos đã giành nhiều danh hiệu nhưng có những hành vi mà tôi không thích và gây hại cho các cầu thủ khác.

Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng nghĩ rằng Ramos có ý định làm đồng đội của tôi chấn thương, thế nên có lúc phải trả giá cho những gì đã gây ra. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với Real Madrid trước khi Salah dính chấn thương trong trận chung kết Champions League. Anh ấy rời sân là một tổn thất lớn đối với đội, rồi sau đó họ bắt đầu kiểm soát trận đấu...".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn