MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: REX.

Trốn cách ly, sự vô ý thức và lời xin lỗi muộn màng của Luka Jovic

VIỆT HÙNG LDO | 20/03/2020 16:54
Trong lúc Real Madrid nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung đang chung tay phòng chống dịch COVID-19, Luka Jovic lại có hành động dại dột và rất thiếu chuyên nghiệp.

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 mới bùng phát ở Tây Ban Nha, Real Madrid nhận cú sốc lớn chỉ vài ngày trước khi đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City.

Một thành viên đội bóng rổ Los Blancos đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, toàn bộ đội bóng đá phải cách ly và tự cách ly ít nhất 15 ngày. Cùng thời điểm này, dịch bệnh ngày một bùng phát dữ dội hơn ở Tây Ban Nha khiến La Liga và toàn bộ hệ thống giải bóng đá khác tạm đóng băng. Các cầu thủ dù có hết hạn cách ly vẫn sợ không dám ra ngoài đường nhiều.

Ảnh: EPA.

Thế nhưng khi chưa hết quỹ thời gian 15 ngày, ngôi sao Luka Jovic của "Kền kền trắng" lại có hành động thiếu ý thức. Anh tự ý bỏ về quê nhà Serbia, được cho đã dự sinh nhật bạn gái, bất chấp những lệnh phải cách ly với người nhập cảnh của đất nước này.

Thủ tướng Serbia - bà Ana Brnabic tỏ ra bất bình trước hành động thiếu ý thức của Jovic. Dù không nói thẳng tên của tiền đạo này nhưng những lời trách móc của bà Ana khiến Jovic cảm thấy rất xấu hổ.

"Bạn thấy không, có một vài cầu thủ của chúng ta, kiếm hàng chục triệu euro ở nước ngoài nhưng chẳng hề có ý thức tự cách ly khi trở về quê nhà", bà Ana chia sẻ.

Cùng với đó, Tổng thống Serbia - ông Alexanderar Vucic cũng có những lời lẽ gay gắt nhắm vào hành động thiếu ý thức của Jovic và một cầu thủ khác ở Serie B, được cho là Nikola Ninkovic (thuộc biên chế đội Ascoli Calcio).

"Tôi biết một cầu thủ đang ở khách sạn và người còn lại đang trú tại nhà riêng sau khi tự ý về nước. Nếu họ rời khỏi nơi cư trú hiện tại, cảnh sát sẽ bắt giữ và đưa đi cách ly ngay lập tức", ông Vucic tuyên bố.

Thủ tướng Ana Brnabic. Ảnh: Reuters.

Sau khi biết chuyện mình tự ý hồi hương và không cách ly bị báo chí Serbia "đánh hội đồng", Jovic vội vã thanh minh trên Instagram.

"Ở Tây Ban Nha, tôi đã được xác định âm tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, tôi quyết định trở về Serbia để gần gũi với gia đình trong những ngày này. Tất nhiên, chuyện tôi rời đội bóng đã được sự cho phép của ban lãnh đạo", Jovic chia sẻ.

Sau khi Jovic thanh minh, đến lượt cha anh là ông Milan Jovic cũng nói đỡ cho con trai mình. Theo ông Milan, không có chuyện con trai đi dự sinh nhật của Sofia Milosevic (bạn gái) mà chỉ ra đường đi mua đồ. Dù trước đó, hình ảnh Luka Jovic đi cùng Sofia đã tràn ngập trên mặt báo.

"Tôi khẳng định không có chuyện con trai tôi đi sinh nhật của Sofia. Tôi cũng không hiểu cô ta nghĩ gì mà lại đưa Luka vào tình thế như hiện tại. Tôi cam đoan rằng gia đình mình đã kiểm soát con trai rất tốt. Nó chỉ ra ngoài và mua vài món đồ thôi.

Luka là đứa biết nghe lời nhưng lại đang hứng chịu sự trù dập của truyền thông, vẽ nên hình ảnh nó là một kẻ xấu xí. Như thế là không công bằng. Rồi sau đây, nó sẽ tiếp tục công việc ra sao khi hình ảnh không còn trong sạch nữa?

Gia đình tôi tôn trọng pháp luật. Nếu nó mắc lỗi, nhà nước cứ xử theo đúng luật pháp nhưng đằng này thì không. Nếu ai thấy Luka ngoài đường, tức là nó chỉ đi mua đồ thôi.", ông Milan Jovic thanh minh.

Jovic và bạn gái. Ảnh: Getty.

Luka Jovic đã xin lỗi nhưng những lời thành minh của cha anh lại có nhiều điểm không nhất quán trước - sau. Dù với bất cứ lý do gì, hành động không tự ý cách ly khi hồi hương từ "tâm dịch" đáng bị lên án. Dù Jovic có đi mua đồ cũng không được, anh cần có trách nhiệm với luật pháp và cộng đồng.

Hiện phía Real Madrid cũng chưa xác nhận rằng lời nói "đã được ban lãnh đạo cho phép" của Jovic là đúng hay sai. Có thể phía Los Blancos sẽ không đưa ra ý kiến chính thức về sự việc này và để ngôi sao của mình tự giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn